Tại chương trình The Khang Show vừa qua, NSND Lê Khanh, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, đã có những chia sẻ sâu sắc về nhân vật người mẹ trong bộ phim Hẹn em ngày nhật thực. Nhân vật này ngăn cản con gái yêu người mình chọn vì sợ bi kịch của bản thân lặp lại.
Nỗi lòng của người mẹ
NSND Lê Khanh bày tỏ: "Người mẹ nào cũng yêu con hết mực. Đỉnh cao của tình yêu đó là mong con được hạnh phúc, không dẫm vào vết xe đổ của cuộc đời mình. Nhưng điều đó vô tình biến người mẹ trở nên cực đoan, thấy con ngã, con đau mà không thể ngăn cản. Đó là cái lý chính đáng của những người mẹ. Họ đã từng trải qua bi kịch trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc nên thấu hiểu. Với nhân vật tôi đóng, bi kịch đó xoay quanh vấn đề tôn giáo. Người mẹ có lý do chính đáng khi muốn con tránh khỏi bi kịch: phải cùng đạo. Bà áp đặt cuộc đời mình lên con."
Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Tôi nói với ekip rằng đã lâu lắm rồi tôi mới đọc được một kịch bản có thể đánh lừa cả cảm xúc của diễn viên. Diễn viên thường khó bị đánh lừa vì họ hiểu kết cấu của một bộ phim."
Bài học từ chính bản thân
Không chỉ dừng lại ở vai diễn, NSND Lê Khanh còn chia sẻ về việc làm mẹ ngoài đời thực. Chị tâm sự: "Bản thân tôi đang làm mẹ nhưng cũng không thể khuyên ai, vì nhiều khi các con tôi cũng hành xử giống tôi ngày xưa. Nhiều lúc tôi đi làm, tự hỏi sao không thấy con nhắn tin nhớ mẹ. Nhưng tôi lại nghĩ, may quá mình chưa trách con, vì ngày xưa tôi cũng đâu có nhớ mẹ. Tôi cứ lao vào công việc, hết dự án này đến dự án khác. Có thời gian tôi ở Sài Gòn suốt 5 năm để đóng phim mà không thấy nhớ nhà. Tôi có cái lý của tuổi trẻ và lý chính đáng là đang làm việc. Trong tình yêu cũng vậy, mẹ tôi cấm cửa trước thì tôi đi cửa sau, càng cấm lại càng làm. Đây là một bài toán khó."
NSND Lê Khanh thừa nhận: "Đôi khi, tôi ân hận. Tôi rút kinh nghiệm từ chính mình để không gây áp lực với con, để con tự chọn con đường. Một ngày, khi các con lên cấp hai, tôi hỏi liệu chúng có muốn theo sự nghiệp nghệ thuật của gia đình không. Hai con tôi đồng thanh đáp: 'Không bao giờ'. Tôi rút kinh nghiệm từ chính mình nên không cực đoan, cái gì cũng phải có duyên. Nghề chọn mình. Tôi lắng nghe để biết các con không thích, hiểu để không gây áp lực, không lôi kéo và cũng không làm gì cả."



