Hơn 20 năm qua, Trí Quang là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt. Anh hóa thân vào nhiều vai chính trong các bộ phim truyền hình và cũng đảm nhiệm vai trò kép chính tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Ít ai biết rằng trước khi có cuộc sống bình yên, anh đã sớm nếm trải nỗi mất mát lớn.
Tuổi thơ và khởi đầu sự nghiệp
Trí Quang tên thật là Võ Ngọc Thi, sinh năm 1976 tại TP.HCM. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh sống cùng anh trai. Tốt nghiệp Cao đẳng của Đại học Bách Khoa, anh từng làm kế toán ở Đồng Nai. Năm 1999, Trí Quang tham gia các cuộc thi, đoạt giải cao và dần bén duyên với nghề người mẫu, cùng thời với Hứa Vĩ Văn, Trương Minh Quốc Thái, Ngọc Thúy, Xuân Lan. Anh cũng đóng MV cho Mỹ Tâm, Phi Nhung.
Vai diễn đầu tiên của anh là Vĩnh Tiến lúc trẻ trong phim Bến Sông Trăng. Nhờ nỗ lực không ngừng, Trí Quang ngày càng khẳng định tên tuổi, đặc biệt trong mảng phim truyền hình. Anh đóng Hướng Nghiệp của Tiết Cương, Lê Khánh và gây ấn tượng qua các phim: Hướng nghiệp, Xích lô, Đường về, Ám ảnh, Taxi, Tường vi cánh mỏng, Ngã rẽ cuộc đời, Vết sẹo… Bên cạnh đó, anh còn tham gia diễn sân khấu: Tình yêu trời đánh, Nửa đời ngơ ngác, Bạch Hải Đường, Trả lại lia thia, Cơn mê cuối cùng…
Cuộc sống an nhiên và lựa chọn nghệ thuật
Vài năm qua, Trí Quang ít xuất hiện trước truyền thông và hạn chế nhận phim. Anh cho biết cuộc sống hiện tại khá an nhiên, nhẹ nhàng, tránh bon chen trong showbiz. Dù chọn nhịp sống chậm, nam diễn viên khẳng định mình vẫn làm nghề, chỉ theo cách phù hợp và thoải mái nhất. Anh chủ yếu hoạt động ở sân khấu kịch, tham gia chương trình của đài, đi diễn tỉnh và góp mặt trong các đêm nhạc từ thiện tại chùa.
Trí Quang cho biết trước đây anh từng làm việc với cường độ cao, liên tiếp tham gia nhiều dự án, dẫn đến cảm giác lặp lại, nhàm chán vì các vai diễn tương tự. Hiện tại, anh chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng, không đặt nặng vai lớn hay nhỏ mà ưu tiên chiều sâu nhân vật và sự mới mẻ, chỉ nhận những vai khiến mình hứng thú.
Biến cố hôn nhân và cuộc sống hiện tại
Sau khi có tên tuổi, Trí Quang được mời cộng tác tại sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Tại đây, anh bén duyên với một khán giả hâm mộ Việt kiều, kém anh 1 tuổi. Cả hai tìm hiểu khoảng 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Bà xã đã làm thủ tục bảo lãnh anh sang Mỹ sinh sống, nhưng trong quá trình chung sống, giữa họ xảy ra những khúc mắc không thể giải quyết. Cuối cùng, nam diễn viên quyết định ở lại Việt Nam, tiếp tục theo đuổi nghề diễn và âm thầm ly hôn.
Sau biến cố, Trí Quang sống kín tiếng, ở trong nhà vườn rộng 800m² tại Củ Chi và hạn chế đóng phim. Cuộc sống lặng lẽ từng khiến anh vướng tin đồn “ở ẩn, tu tại gia”, song anh phủ nhận. Ở tuổi 50, anh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, bạn bè, dành thời gian trồng cây, chăm thú cưng, nấu ăn và duy trì lối sống lành mạnh với thực đơn chủ yếu là rau tự trồng. Ngoài nghệ thuật, anh có thêm thu nhập từ kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà. Hiện anh sống cùng anh trai, đồng thời sở hữu một khu nhà vườn ngoại ô để nghỉ ngơi, chăm cây. Thỉnh thoảng, Trí Quang đi du lịch, đặc biệt là biển.
Trước ý kiến cho rằng anh “đủ đầy nên bớt mặn mà nghệ thuật”, anh khẳng định vẫn làm nghề với nguồn thu ổn định. Hiện tại, ở tuổi U50, Trí Quang có cuộc sống độc thân bình yên. Rời xa ồn ào phố thị và showbiz, anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù sống một mình, anh không thấy cô đơn; cuối tuần thường đón bạn bè, đồng nghiệp đến chơi, nấu ăn, thưởng trà, hoặc tìm niềm vui qua công việc điền viên, du lịch. Sau ly hôn, nam diễn viên kín tiếng về đời tư. Anh cho biết đã có một người tri kỷ để trò chuyện, sẻ chia mỗi ngày, nhưng không còn nghĩ đến chuyện tái hôn. Với anh, ở tuổi trung niên, có một người đồng hành giản dị đã là đủ.



