Các ngôi sao của Manchester United như Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Lisandro Martinez đã có những cách riêng để theo dõi World Cup 2022. Trong khi các đồng đội thi đấu tại Qatar, những cầu thủ không tham dự giải đấu đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của họ theo những cách độc đáo.
Bruno Fernandes theo dõi Bồ Đào Nha từ xa
Bruno Fernandes, tiền vệ người Bồ Đào Nha, đã không được gọi vào đội tuyển quốc gia cho World Cup 2022. Tuy nhiên, anh vẫn thể hiện tình yêu với đội tuyển bằng cách đăng tải video cổ vũ trên mạng xã hội. Trong video, Fernandes mặc áo đấu của Bồ Đào Nha và gửi lời chúc đến các đồng đội. Anh nói: "Tôi sẽ theo dõi mọi trận đấu và cổ vũ hết mình. Hãy mang cúp về nhà!"
Marcus Rashford cổ vũ Anh theo phong cách riêng
Marcus Rashford, tiền đạo của Manchester United, cũng không góp mặt tại World Cup do chấn thương. Thay vào đó, anh đã tổ chức một bữa tiệc xem bóng đá tại nhà riêng cùng bạn bè và gia đình. Rashford chia sẻ trên Instagram: "Dù không thể thi đấu, tôi vẫn sẽ là cổ động viên số một của đội tuyển Anh. Các bạn hãy chiến đấu hết mình!"
Lisandro Martinez theo dõi Argentina từ Manchester
Lisandro Martinez, hậu vệ người Argentina, đã không được HLV Lionel Scaloni triệu tập cho World Cup. Tuy nhiên, anh vẫn theo dõi sát sao các trận đấu của đội tuyển. Martinez thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái cổ vũ trên Twitter và Instagram. Trong một bài đăng, anh viết: "Tôi tự hào về đội tuyển Argentina. Hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo!"
Các cầu thủ khác cũng có cách riêng
Ngoài ba cái tên trên, nhiều cầu thủ Manchester United khác cũng có những cách riêng để theo dõi World Cup. Ví dụ, Harry Maguire đã đến Qatar để cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển Anh, trong khi Luke Shaw và Jadon Sancho cũng tham gia các hoạt động cổ vũ từ xa. Điều này cho thấy tinh thần đoàn kết của các cầu thủ MU dành cho đội tuyển quốc gia của họ.



