Tác phẩm 'Nhất mộng trường xuân' của Phạm Thị Đào (bút danh Mục Chi) – sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Đại học Duy Tân – đã xuất sắc giành giải nhì tại Cuộc thi Sáng tác truyện tranh lần thứ 2-2025. Cuộc thi do Viện Pháp tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phối hợp tổ chức.
Nội dung và cảm hứng sáng tác
Cảm hứng sáng tác 'Nhất mộng trường xuân' bắt nguồn từ những thước phim về Ô Trấn cổ kính – một thị trấn nước nổi tiếng của Trung Quốc. Vẻ đẹp trầm mặc của Ô Trấn cùng những suy ngẫm về chữ 'duyên' trong đời người đã khơi nguồn cho câu chuyện giàu cảm xúc về sự gặp gỡ, gắn kết và những ký ức đẹp trong cuộc sống.
Truyện kể về Niệm Chân – cô gái mang số mệnh đặc biệt, luôn giúp đỡ những linh hồn còn lưu luyến nơi trần thế. Trong một lần đến Ô Trấn, cô vô tình bị cuốn vào mối nhân duyên kỳ lạ với Từ Khanh – một vị quan thời Đường đã khuất từ ngàn năm trước. Để hóa giải mối duyên chưa dứt, Niệm Chân cùng Từ Khanh lên đường tìm lại người em gái thất lạc của anh. Hành trình ấy đưa họ đi qua những mất mát, chờ đợi và tình thân sâu nặng. Cuối cùng, khi hai anh em Từ Khanh được đoàn tụ và cùng bước lên cầu Nại Hà để chuyển kiếp, sợi tơ hồng trên tay Niệm Chân vẫn còn đó, như một lời nhắn nhủ rằng những người có duyên rồi sẽ còn gặp lại.
Quá trình sáng tạo và hỗ trợ từ giảng viên
Toàn bộ tác phẩm được Phạm Đào thực hiện trong khuôn khổ môn học Thiết kế Truyện tranh tại ĐH Duy Tân. Em đã dành nhiều thời gian cho phần thiết kế nhân vật, với mong muốn mỗi hình tượng không chỉ mang dấu ấn riêng mà còn có khả năng truyền tải cảm xúc rõ rệt qua từng khung hình. Phạm Đào chia sẻ: 'Câu chuyện với nhiều nút thắt và những cung bậc cảm xúc lắng đọng đã khơi gợi trong em nhiều cảm hứng, thôi thúc em dành trọn tâm huyết cho quá trình thiết kế sách.'
Trong quá trình học tập và sáng tác, Đào nhận được sự hướng dẫn tận tình từ cô Trần Nguyễn Tú Nguyên – giảng viên phụ trách môn học. Cô Tú Nguyên luôn khuyến khích sinh viên phát triển ý tưởng theo phong cách riêng và mạnh dạn kể những câu chuyện mình yêu thích. Chính cô là người đã động viên em mang đồ án môn học đi dự thi. Phạm Đào cho biết: 'Quyết định ấy đã tạo nên nhiều thay đổi lớn trong em và mang về giải nhì quý giá tại Cuộc thi Thiết kế truyện tranh.'
Hành trình theo đuổi đam mê hội họa
Thành quả hôm nay bắt nguồn từ niềm yêu thích và sự kiên định với đam mê vẽ của Phạm Thị Đào. Hiện là sinh viên khóa K-28, chuyên ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Duy Tân, Đào đã sớm nuôi dưỡng tình yêu với hội họa từ những năm phổ thông, đặc biệt là đam mê sử dụng màu nước để thể hiện những giá trị văn hóa phương Đông.
Trước khi vào ĐH Duy Tân, Đào từng được gia đình định hướng theo học Sư phạm ngữ văn. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn luôn mong muốn theo đuổi hội họa. Khi biết đến ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Duy Tân qua một chương trình tư vấn tuyển sinh, Đào nhận ra đây là ngôi trường mình đang tìm kiếm. Sau nhiều lần thuyết phục, em đã nhận được sự đồng ý và ủng hộ từ người thân.
Phạm Đào chia sẻ: 'Tại ĐH Duy Tân, em đã được tiếp cận với nhiều lĩnh vực sáng tạo khác nhau, từ thiết kế đồ họa 2D, minh họa, game đến quay dựng phim và nhiếp ảnh. Mỗi môn học đều mở ra cho em một trải nghiệm mới.'
Thành tích vượt trội tại cuộc thi
Tác phẩm 'Nhất mộng trường xuân' của Phạm Thị Đào đã vượt qua hơn 90 bài dự thi cùng 2 vòng chấm chọn khắt khe bởi Hội đồng Giám khảo gồm các họa sĩ uy tín đến từ Pháp, Bỉ và Việt Nam để giành giải nhì. Giải thưởng này là cột mốc đáng nhớ và là điểm khởi đầu cho hành trình dài phía trước của Đào – hành trình của một 'người kể chuyện bằng hình ảnh'.



