Quyền Linh Xúc Động An Ủi Bố Đơn Thân Bật Khóc Vì Con Trong Tập Mới Bạn Muốn Hẹn Hò
Tại tập 1.173 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, MC Quyền Linh đã không giấu nổi sự xúc động khi đảm nhận vai trò mai mối cho hai người tham gia, cả hai đều từng trải qua những vết thương lòng trong hôn nhân. Họ mang theo những nỗi niềm sâu kín và một khao khát cháy bỏng là tìm kiếm một mái ấm trọn vẹn, nơi tình yêu và sự thấu hiểu có thể hàn gắn lại những mảnh vỡ quá khứ.
Nước Mắt Của Người Cha Đơn Thân Và Câu Chuyện Tan Vỡ
Đàng trai Nguyễn Mạnh Hiệp, 35 tuổi, hiện là kỹ sư phụ trách công đoạn sản xuất tại một công ty ở Hải Phòng. Anh từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm và hiện là bố đơn thân của hai con, một bé học lớp 7 và một bé học lớp 4. Theo chia sẻ của Mạnh Hiệp, nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ bắt nguồn từ những mâu thuẫn gia đình không thể dung hòa. Anh tâm sự rằng bản thân luôn cố gắng làm việc để cải thiện kinh tế, nhưng vô tình lại thiếu đi sự quan tâm cần thiết dành cho vợ, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn dần.
Trong giai đoạn khó khăn đó, vợ anh đã có người mới, và dù đã cố gắng níu kéo, Mạnh Hiệp vẫn không thể giữ được hạnh phúc. Sau khi ly hôn cách đây 6 năm, anh đã nhận nuôi hai con và không yêu cầu vợ cũ cấp dưỡng. Ông bà trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, hỗ trợ chăm sóc các cháu để anh yên tâm công tác. Khi nhắc đến các con, nam kỹ sư không kìm được nước mắt, bày tỏ mong muốn lớn nhất là các bé luôn nhận đủ tình thương từ cả cha lẫn mẹ.
Sự nghẹn ngào của anh khiến Quyền Linh phải bước tới an ủi. Nam MC chia sẻ, chỉ cần nghe câu chuyện cũng đủ hiểu đây là một người đàn ông nặng tình, luôn đặt gia đình lên trên hết. "Để một người đàn ông rơi nước mắt không hề dễ dàng. Họ phải chất chứa rất nhiều nỗi niềm và nỗi đau sâu thẳm", Quyền Linh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.
Mẹ Đơn Thân Đồng Cảm Và Khao Khát Mái Ấm Mới
Ở phía bên kia hàng rào, Trần Thị Cả, 36 tuổi, hiện là quản lý nhân sự cho một công ty may mặc tại Hưng Yên, cũng không giấu nổi sự nghẹn ngào khi lắng nghe câu chuyện của đàng trai. Cô cho biết bản thân cũng từng trải qua nhiều va chạm trong đời sống hôn nhân, nhưng luôn tin rằng hạnh phúc cần được vun đắp và thấu hiểu từ cả hai phía. Là một người mẹ, cô thương cảm cho hoàn cảnh của hai đứa trẻ khi thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc từ mẹ, và điều này khiến cô bật khóc theo.
Về phía mình, Trần Thị Cả tiết lộ cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm, sau đó chồng mắc bệnh ung thư và qua đời cách đây 4 năm. Từ đó đến nay, một mình cô nuôi ba con sinh năm 2014, 2015 và 2018, vừa đi làm vừa chăm sóc con, đồng thời quán xuyến gia đình hai bên. Đến với chương trình, cô mong tìm được người bạn đời hiền lành, có công việc ổn định, biết yêu thương con cái và sẵn sàng cùng cô xây dựng một mái ấm mới.
Hy Vọng Về Một Khởi Đầu Mới Và Quyết Định Hẹn Hò
Trong khi đó, Mạnh Hiệp hy vọng gặp được người phụ nữ thấu hiểu hoàn cảnh riêng, yêu thương con anh như con ruột và cùng chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống. Khi mở rào gặp mặt, Trần Thị Cả xúc động thừa nhận cô rất đồng cảm với câu chuyện của anh. "Là phụ nữ, dù có cố mạnh mẽ nhưng nghe những câu chuyện liên quan đến gia đình và trẻ nhỏ vẫn không khỏi nghẹn lòng", cô nói.
Mạnh Hiệp cũng bộc bạch anh rất thương con và luôn mong có một mái ấm đủ đầy. Vì hoàn cảnh mưu sinh, anh chưa thể chăm sóc các con nhiều như mong muốn. Nam kỹ sư cũng thẳng thắn chia sẻ hiện chưa có nhà riêng, đang sống cùng ông bà và hỏi liệu điều đó có khiến đàng gái e ngại. Trần Thị Cả cho rằng chuyện ở chung hay ở riêng không quá quan trọng, điều cốt lõi là gia đình êm ấm, con cái được quan tâm. Cô mong cả hai có thời gian tìm hiểu, khi tình cảm đủ chín mới tính chuyện hôn nhân.
Sau phần tìm hiểu, cả hai quyết định bấm nút hẹn hò, khép lại chương trình bằng niềm hy vọng về một chặng đường mới. Quyền Linh gửi lời chúc phúc, mong cả hai tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà, tạo nên một cái kết đẹp cho tập phát sóng đầy cảm xúc này.



