Phòng vé Tết 2026: Làn sóng phim Việt đa dạng từ tình yêu, gia đình đến phiêu lưu
Mùa Tết 2026 đang đến gần và hứa hẹn sẽ là một "đại tiệc" điện ảnh dành cho khán giả Việt, khi các phim nội địa chiếm số lượng áp đảo tại các rạp chiếu. Đây là dịp để người yêu phim thưởng thức loạt tác phẩm đa dạng, từ những câu chuyện tình yêu đầy biến động đến những mâu thuẫn gia đình thú vị và cả những cuộc phiêu lưu kỳ thú.
Trấn Thành trở lại với 'Thỏ ơi' - Khai thác sâu sắc xung đột tâm lý tình yêu
Nghệ sĩ Trấn Thành chính thức trở lại đường đua phim Tết với tác phẩm "Thỏ ơi". Bộ phim tập trung khai thác những xung đột tâm lý phức tạp của các cặp đôi khi đối mặt với hoài nghi, cám dỗ, tổn thương và cả sự lừa dối trong tình yêu. Không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn, Trấn Thành còn tham gia diễn xuất, cùng với sự góp mặt của loạt nhân tố mới nổi như LyLy, Pháo, Văn Mai Hương và Vĩnh Đam.
Những câu chuyện gia đình đầy cảm xúc và tiếng cười
Bên cạnh đó, khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian đậm chất văn hóa Bắc Bộ với phim "Mùi phở" do đạo diễn Minh Beta thực hiện. Tác phẩm kể về câu chuyện đầy tiếng cười nhưng cũng không kém phần mâu thuẫn, bất đồng trong gia đình đa thế hệ của một nghệ nhân nấu phở luôn trăn trở chuyện truyền nghề. Dàn diễn viên quy tụ những gương mặt quen thuộc như NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền và Hà Hương.
Đạo diễn Trường Giang cũng góp mặt với phim "Nhà ba tôi một phòng", nơi anh vừa đạo diễn vừa đóng vai chính. Bộ phim khắc họa khoảng cách thế hệ rõ nét giữa một người cha bảo thủ và cô con gái mới lớn do Đoàn Minh Anh thủ vai, trong không gian sống cũ kỹ và chật hẹp.
Những tác phẩm hài hước và đầy ý nghĩa nhân văn
"Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Câu chuyện vừa hài hước, vừa căng thẳng xoay quanh mối quan hệ tréo ngoe giữa một bà mẹ đơn thân sinh con nhờ tinh trùng được hiến tặng và người cha "trời cho".
Phim "Nhà mình đi thôi" do đạo diễn Trần Đình Hiền thực hiện, dự kiến khởi chiếu vào ngày 26.2, sẽ đưa khán giả theo chân chuyến du lịch để đời của gia đình Phương với sự tham gia của Uyển Ân. Hành trình này trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, tổn thương, mâu thuẫn cho đến hàn gắn và chữa lành.
Ngoài ra, "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" của đạo diễn Chung Chí Công, khởi chiếu ngày 27.2, tập trung vào hành trình tìm kiếm ước mơ của những người trẻ giữa hiện thực khốc liệt.
Phim hoạt hình quốc tế - Sự bổ sung hoàn hảo cho rạp chiếu Tết
Không chỉ có phim Việt, rạp chiếu trong dịp Tết 2026 còn đón chào loạt phim hoạt hình quốc tế hấp dẫn. Vào mùng 1 Tết, khán giả sẽ được chứng kiến màn ra mắt của "Thỏ gà du xuân đại náo địa đạo", mở ra hành trình dấn thân đầy mạo hiểm của Chickenhare và đồng đội để cứu lấy giống loài.
Trong khi đó, "Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray" kể về cuộc chiến của nhóm thú cưng chống lại âm mưu nguy hiểm, và "Khủng long đón tết - khám phá chuyến du hí 'xuyên không'", cả hai đều sẽ ra mắt vào mùng 4 Tết (20.2).
Với sự đa dạng về thể loại và nội dung, phòng vé Tết 2026 hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh phong phú, từ những câu chuyện gần gũi về tình yêu, gia đình đến những cuộc phiêu lưu kỳ thú, tạo nên một mùa giải trí đầy ắp cảm xúc.



