Đình Tú - Ngọc Huyền đồng cảm và hành động vì trẻ em nghèo
Tập 179 của chương trình truyền hình thực tế Mái ấm gia đình Việt đã chính thức lên sóng với sự dẫn dắt tài tình của MC Dương Hồng Phúc. Tuần này, khán giả được chứng kiến màn kết hợp đầy ý nghĩa từ cặp đôi khách mời đặc biệt: diễn viên Đình Tú và vợ anh, diễn viên Ngọc Huyền. Họ đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách cam go để mang về số tiền thưởng quý giá, dành tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh éo le trong xã hội.
Hành trình từ sự chờ đợi đến hành động thiết thực
Trước đó, nam diễn viên Đình Tú đã nhiều lần phải lỡ hẹn với chương trình vì lịch trình làm việc dày đặc và bận rộn. Tuy nhiên, anh vẫn luôn dõi theo từng hành trình cảm động của Mái ấm gia đình Việt, không khỏi xót xa khi chứng kiến những mảnh đời trẻ thơ phải chịu nhiều thiệt thòi từ quá sớm. Ngay sau khi kết hôn, hai vợ chồng đã chủ động liên hệ với ê-kíp sản xuất để xin được tham gia ghi hình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng.
Câu chuyện đau lòng của gia đình em Hải Yến
Trong tập phát sóng, hoàn cảnh của bé gái Nguyễn Hải Yến đã khiến nhiều người xem không cầm được nước mắt. Cha của em qua đời vào năm 2023 do căn bệnh nhồi máu cơ tim đột ngột, để lại cô bé sống cùng mẹ là chị Trịnh Thị Thủy và em trai nhỏ. Kể từ ngày chồng mất, chị Thủy trở thành trụ cột duy nhất, gánh vác mọi gánh nặng gia đình.
Do điều kiện kinh tế khó khăn, chị đã đưa hai con về sống tạm trên mảnh đất của nhà ngoại, trong một căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị dột nát khi trời mưa. Bản thân chị làm công nhân may tại một xưởng gần nhà với mức thu nhập khiêm tốn khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi chi trả các khoản sinh hoạt phí thiết yếu, số tiền còn lại rất ít ỏi, buộc gia đình phải vay mượn thêm để duy trì cuộc sống hàng ngày.
Bà ngoại của Yến, bà Vũ Thị Thanh (sinh năm 1971), dù sức khỏe đã yếu đi nhiều nhưng vẫn cố gắng làm việc để phụ giúp con gái lo từng bữa ăn cho các cháu. Nhắc đến mẹ, chị Thủy không giấu nổi sự day dứt khi bản thân đã vất vả, nay lại để mẹ già tiếp tục gồng gánh cùng mình. Về phần Hải Yến, mỗi ngày em đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Cô bé luôn ước có một chiếc xe mới để tiện chở em trai đi học, nhưng chưa bao giờ dám nói ra vì hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của mẹ.
Những cử chỉ đẹp từ trái tim nhân hậu
Trong chương trình, MC Dương Hồng Phúc đã không kìm được nước mắt khi lắng nghe Hải Yến bày tỏ nỗi nhớ thương người cha đã khuất. Từ sự đồng cảm sâu sắc với tuổi thơ thiếu vắng tình cha của hai chị em, Đình Tú và Ngọc Huyền đã quyết định tặng mỗi em một chiếc xe đạp mới, giúp các em thuận tiện hơn trên con đường đến trường.
Nam diễn viên xúc động chia sẻ: “Tôi hiểu rõ cảm giác này. Tôi có một cô em gái cùng cha khác mẹ, khi cha tôi mất, em tôi cũng khoảng tuổi Hải Yến, luôn hỏi cha đi đâu và tin rằng cha sẽ trở về sau chuyến công tác. Bản thân tôi mất cha khi học lớp 6, lớp 7, mẹ vẫn tần tảo chăm sóc cho tôi. Tôi chỉ muốn nói với Hải Yến rằng hãy tin cha sẽ luôn theo dõi và yêu thương chúng ta”.
Hình ảnh người mẹ trẻ một mình gồng gánh nuôi hai con khiến Ngọc Huyền không khỏi xót xa. Nữ diễn viên bày tỏ sự cảm phục trước sự tự lập và hiểu chuyện của hai chị em khi biết chăm sóc lẫn nhau và phụ giúp mẹ. Cô gửi lời động viên, khích lệ các em cố gắng, đồng thời nhắn nhủ chị Thủy giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các con.
Không chỉ dừng lại ở việc tặng hai chiếc xe đạp, vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền còn trích tiền túi hỗ trợ thêm chi phí giúp gia đình sửa chữa nhà cửa hoặc trang trải cuộc sống, mang đến niềm vui bất ngờ và ấm áp cho các em. Hành động này không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia trong cộng đồng.



