Rạng sáng 11/7, Tây Ban Nha đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Khoảnh khắc chiến thắng, Lamine Yamal nở nụ cười rạng rỡ và chỉ tay về phía khán đài nơi gia đình và người hâm mộ đang cổ vũ. Trên màn hình sân vận động, em trai 4 tuổi của Yamal, Keyne, xuất hiện với vẻ mặt phấn khích, hò hét và thè lưỡi tinh nghịch, khiến ngôi sao Barcelona và khán giả bật cười.
Màn ăn mừng được chuẩn bị từ trước
Theo chia sẻ của Yamal với truyền hình Tây Ban Nha, màn tạo dáng này đã được Keyne lên kế hoạch từ trước. “Hôm qua tôi đang ở cùng chuyên gia vật lý trị liệu thì em trai gọi điện. Thằng bé bảo sẽ thè lưỡi nếu được lên màn hình”, cầu thủ 18 tuổi kể lại.
Keyne – 'ngôi sao' ngoài đường biên
Không phải lần đầu tiên Keyne gây sốt. Trước đó, vào sáng 3/7, trong trận thắng của Tây Ban Nha trước Áo ở vòng 1/16, cậu bé đã hét vang “Vamooos!” và vung tay liên tục sau bàn thắng ở phút 89 của Mikel Oyarzabal. Keyne sinh tháng 9/2022, là em trai cùng mẹ khác cha của Yamal.
Không chỉ tại World Cup 2026, Keyne cùng gia đình thường xuyên có mặt ở các trận đấu của Barcelona, kể cả những chuyến làm khách tại châu Âu, để cổ vũ anh trai. Khi Yamal tới Paris dự lễ trao giải Quả bóng vàng vào tháng 9/2025, Keyne cũng xuất hiện, vô tư chơi với quả bóng Champions League trên thảm đỏ và tạo dáng chụp ảnh cùng anh.
Hiện tượng mạng xã hội
Cùng với sự nổi tiếng của Yamal, Keyne trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Người hâm mộ bình luận: “Cậu nhóc này đúng là quá đáng yêu”, “Em trai của Lamine Yamal đang tận hưởng World Cup theo cách vui nhất có thể”. Yamal thường xuyên đăng video hai anh em nhảy TikTok hoặc chơi bóng trong vườn. Qua các cuộc phỏng vấn, cầu thủ 18 tuổi nhiều lần bày tỏ tình yêu thương dành cho cậu em nhỏ, cho thấy Keyne giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh.



