Con đường phượng vĩ đỏ rực dài 3 km ở Vĩnh Long hút khách check-in
Con đường phượng vĩ đỏ rực dài 3 km ở Vĩnh Long

Những ngày đầu tháng 7, hai hàng phượng vĩ dài hơn 3 km dọc tỉnh lộ 913, đoạn thuộc phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long đồng loạt bung nở, nhuộm đỏ cả một góc trời. Khu vực này trở thành điểm check-in của nhiều người dân và du khách gần xa.

Điểm check-in lý tưởng cho giới trẻ

Đang chuẩn bị chụp ảnh cùng ê kíp, chị Nguyễn Thúy Quyên (28 tuổi, ngụ phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cứ mỗi dịp hè đến, con đường này lại rực rỡ sắc đỏ. Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh phượng vĩ rơi khiến chị bồi hồi nhớ lại những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò.

Với những người trẻ đam mê nhiếp ảnh, con đường phượng vĩ này là địa điểm không thể bỏ qua. Anh Võ Tấn Phát (26 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Tôi đam mê nhiếp ảnh. Ở đâu có cảnh quan nổi bật, tôi đều ghé tham quan, chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất để giới thiệu nét đặc trưng của vùng đất đó đến với mọi người".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ký ức tuổi học trò ùa về

Chị Trần Kim Châu (24 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, chị xem được hình ảnh con đường phượng vĩ trên mạng xã hội nên tranh thủ cuối tuần rủ nhóm bạn đến check-in. "Hồi đi học, tôi thường cùng bạn bè nhặt hoa phượng rụng ở sân trường, rồi tạo hình con bướm ép vào sách vở, từ từ nó khô lại thành những con bướm rất đẹp. Nhìn con đường này tôi nhớ lại thời học trò vui vẻ với bạn bè, thầy cô quá", chị Châu nói.

Người dân sống dọc tỉnh lộ 913 cho biết, hai hàng phượng vĩ này được trồng đã khá lâu. Mỗi dịp hè đến, nhìn màu hoa đỏ rực, nhiều người lại nhớ đến bài hát Phượng hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân: "Cánh phượng hồng ngẩn ngơ/Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây/Và mùa sau biết có còn gặp lại/ Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình