Chính quyền phường Nha Trang (Khánh Hòa) đã trả lại toàn bộ hàng hóa cho bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi) – người bán hàng rong nổi tiếng với câu hát tiếng Anh “Mango, pineapple, banana, watermelon” – sau khi bà viết cam kết không tiếp tục bán trên bãi biển. Ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, xác nhận với Tri Thức - Znews chiều 26/7 rằng bà Mai không bị xử phạt hành chính.
Chính quyền trả lại hàng, không phạt
“Sau khi bà Nguyễn Thị Mai viết cam kết không tiếp tục bán hàng rong trên bãi biển, chúng tôi đã trả lại toàn bộ hàng hóa và không áp dụng biện pháp xử phạt hành chính”, ông Thinh nói. Địa phương từ lâu có chủ trương cấm bán hàng rong trên bãi biển nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và tránh tình trạng chèo kéo, “chặt chém” du khách.
Dự kiến quy hoạch điểm kinh doanh tập trung
Đối với những người mưu sinh lâu năm như bà Mai, phường đang tính toán phương án lâu dài. Ông Thinh cho biết: “Phường dự kiến quy hoạch các khu chợ đêm và điểm kinh doanh ăn vặt để bố trí người bán hàng rong cùng các hộ có nhu cầu vào buôn bán, góp phần bảo đảm trật tự và thuận tiện cho công tác quản lý.” Hoạt động kinh doanh sẽ được tổ chức theo khung giờ cố định, người bán phải khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo nguồn gốc hàng hóa và tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm.
“Khi hình thành các khu chợ đêm, khu bán hàng ăn vặt sẽ bảo đảm tính thẩm mỹ, an toàn vệ sinh thực phẩm và thuận lợi cho công tác quản lý”, ông Thinh nhấn mạnh. Ông cũng cho biết vẫn còn nhiều người dân phụ thuộc vào nghề bán hàng rong, nên địa phương không thể cấm tuyệt đối ngay lập tức. Quy hoạch điểm kinh doanh tập trung được kỳ vọng vừa tạo sinh kế vừa đáp ứng yêu cầu quản lý khi đề án phát triển kinh tế đêm được phê duyệt.
Sự nổi tiếng bất ngờ từ câu hát tiếng Anh
Bà Mai trở thành “hiện tượng mạng” với biệt danh “dì Mai” sau khi một du khách Anh đăng video lên mạng hồi tháng 4, thu hút gần 40 triệu lượt xem. Trong video, bà hát câu “Hello, is it me you’re looking for?” (chế từ ca khúc Hello của Lionel Richie) rồi rao tên các loại trái cây: “Mango, pineapple, banana, watermelon”. Nhạc sĩ Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) đã “song ca” với bà, đăng trên YouTube và được gần 2 triệu lượt xem sau một tuần. Bản phối có tên Mango, Pineapple, Banana, Watermelon lấy cảm hứng từ lời rao của bà, giúp hình ảnh “dì Mai hoa quả” được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi.
Bà Mai cho biết bà cảm thấy vui khi nhiều du khách nhận ra mình, nhưng không quá bận tâm đến chuyện nổi tiếng. Dù vậy, việc bà bị xử lý vi phạm đã thu hút sự chú ý của dư luận, và quyết định trả lại hàng không phạt của chính quyền nhận được nhiều phản hồi tích cực.



