Tiệm Truyện Trà Lorn Collection tại khu tập thể A12 Khương Thượng, ngõ 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội, với diện tích chỉ 50 m2 nhưng sở hữu hàng nghìn cuốn truyện tranh, đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo thiếu nhi và người lớn. Chủ tiệm, chị Nguyễn Thị An (29 tuổi), chia sẻ rằng ý tưởng mở tiệm xuất phát từ hoài niệm về tuổi thơ không màn hình kỹ thuật số của thế hệ 7X, 8X, 9X.
Hành trình tích trữ truyện suốt 5 năm
Chị An cho biết từ nhỏ đã yêu thích truyện tranh, nhưng vì học tập, công việc và lập gia đình nên dần xa rời sở thích này. Trong thời gian dịch Covid-19, hai vợ chồng chị mua truyện về đọc giải trí và ban đầu có thói quen bán lại sau khi đọc. Tuy nhiên, một số bộ truyện được giữ lại, và sau dịch, chị chuyển sang tích trữ thay vì bán. Gần 5 năm sau, bộ sưu tập của chị lên tới gần 4 tấn truyện (hàng nghìn cuốn) với nhiều thể loại, trong đó có những bộ hiện khan hiếm trên thị trường.
Mục tiêu tạo không gian đọc lành mạnh cho trẻ em
Chị An nhận thấy nhiều bạn trẻ, học sinh hiện nay nghiện điện thoại, game và bị ảnh hưởng bởi thông tin tiêu cực trên mạng. Chị mong muốn tạo dựng lại một phần tuổi thơ đúng nghĩa cho các bạn nhỏ. Chỉ mất một tháng chuẩn bị, chị mở cửa tiệm với thiết kế 100% từ truyện tranh và poster nhân vật. Chị tự tay trải thảm, xếp từng cuốn truyện và lựa chọn bàn ghế để mang lại trải nghiệm thoải mái nhất.
Mô hình kết hợp trà và truyện
Lorn Collection cung cấp hai sản phẩm chính: truyện và trà. Với một phần thức uống giá 40.000-50.000 đồng, độc giả có thể đọc truyện từ sáng đến 22h. Sau ba tháng hoạt động, tiệm bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả Hà Nội, có lần phải hẹn khách quay lại vì hết bàn.
Phản hồi tích cực từ phụ huynh
Nhiều phụ huynh tâm sự với chị rằng khi đưa con đến tiệm, các bé không đòi xem điện thoại mà mải đọc truyện đến quên giờ về. Không gian yên tĩnh, trẻ nhỏ tự động vào nề nếp nhờ noi gương người lớn đọc truyện. Chị An hy vọng trong tương lai có thể mở thêm cơ sở khác để phục vụ khách ở xa như Hà Đông, Cầu Giấy hay Long Biên.



