Bà Jaslinda Saludin (49 tuổi) đã được tìm thấy còn sống sau hai tuần lạc trong khu rừng rậm tại Gunung Batu Putih, bang Perak, Malaysia. Người phụ nữ này đã mất tích từ ngày 11 tháng 5 và được phát hiện gần một con sông tại Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musoh. Hiện bà đang được điều trị tại Bệnh viện Tapah, theo thông tin từ The Star ngày 7 tháng 6.
Bà Jaslinda đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo sau một hành trình sinh tồn đầy gian khổ. Hình ảnh từ Sở cứu hỏa và cứu hộ Perak cho thấy bà được các nhân viên cứu hộ hỗ trợ.
Chồng bày tỏ niềm tin vào sức mạnh của vợ
Ông Haszman Othman (61 tuổi), chồng bà Jaslinda, đã xúc động gửi lời cảm ơn tới tất cả những người tham gia chiến dịch tìm kiếm. Phát biểu tại khoa cấp cứu Bệnh viện Tapah ngày 7 tháng 6, ông nói: "Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng Orang Asli và tất cả những ai đã góp sức trong chiến dịch tìm kiếm."
Ông Haszman chia sẻ rằng ông luôn tin tưởng vào khả năng vượt qua thử thách của vợ mình. "Tôi biết bà ấy rất mạnh mẽ", ông khẳng định.
Hành trình sinh tồn kỳ diệu
Ông Sabarodzi Nor Ahmad, Trợ lý giám đốc điều hành Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Perak, cho biết bà Jaslinda được một nhóm ngư dân phát hiện gần bờ sông. Sau đó, dân làng đã đưa bà đến nhà trưởng thôn trước khi chuyển tới bệnh viện.
"Bà ấy đã uống nước từ các con sông, ăn quả mọng và một số loại cây dại trong rừng để sống sót", ông Sabarodzi tiết lộ. Ông cũng cho biết thêm có thời điểm bà Jaslinda trải qua khoảng ba ngày không có nước uống, phải cầm cự bằng sương giá và nguồn nước tìm được trong rừng.
Dù mất tích suốt hai tuần trong địa hình hiểm trở, bà Jaslinda chỉ bị thương nhẹ, bao gồm các vết côn trùng cắn, một số vết thương ở đầu và trầy xước do nhiều lần té ngã. Lực lượng cứu hộ cho biết bà từng ngã từ độ cao khoảng 3 đến 5 mét khi băng qua sông và các đoạn rừng khó đi.
Khu vực tìm kiếm hiểm trở
Ông Muzafar Mohamad, điều phối viên hướng dẫn leo núi thuộc Sở Lâm nghiệp Perak, cho biết bà Jaslinda được tìm thấy trong khu vực từng được lực lượng cứu hộ rà soát nhiều lần. "Đây là khu vực các đội của chúng tôi đã đi qua cả từ phía trên lẫn phía dưới. Địa hình ở đó vô cùng hiểm trở, có nhiều thung lũng, thác nước và con dốc khó tiếp cận. Ngay cả với những người dẫn đường giàu kinh nghiệm, việc di chuyển tại đây cũng không dễ dàng", ông nói.
Lực lượng cứu hộ cho biết dù bà Jaslinda có đi qua một số khu vực đã được tìm kiếm, song bà không nghe thấy tiếng trực thăng hoạt động gần đó. "Chúng tôi rất biết ơn vì bà ấy đã may mắn thoát ra an toàn", ông Sabarodzi nói.
Phép màu từ niềm tin
Ông Hishammuddin Ahmad, bạn của bà Jaslinda, cho biết ông quen bà từ năm 2019 thông qua cộng đồng leo núi. Lần cuối ông liên lạc với bà Jaslinda là ngày 11 tháng 5, trước khi bà tham gia chuyến thám hiểm Trans Spencer.
"Tất cả chúng tôi đều tin vào kinh nghiệm và kỹ năng leo núi của bà ấy. Khi nghe tin Jas được tìm thấy an toàn, chúng tôi cảm thấy như lời cầu nguyện của mình đã được đáp lại. Đó thực sự là một phép màu", ông nói.



