Giới chức Nepal xác nhận anh Hillary Dawa Sherpa, một hướng dẫn viên leo núi dày dạn kinh nghiệm, đã được tìm thấy còn sống sau 6 ngày mất tích trên đỉnh Everest. Anh mất liên lạc từ ngày 30.5 khi đang ở khu vực cao trên đỉnh núi. Nhiều người từng nghĩ đến kịch bản xấu nhất khi các nỗ lực tìm kiếm ban đầu không có kết quả.
Sáng sớm ngày 4.6, lực lượng cứu hộ bất ngờ phát hiện anh Hillary tại trạm căn cứ. Một trực thăng đã được điều động khẩn cấp để đưa anh đến bệnh viện ở thủ đô Kathmandu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy anh Hillary được đưa lên cáng và lên trực thăng trong tình trạng yếu nhưng tỉnh táo.
Khách hàng của anh Hillary, nhà leo núi người Anh Chris Thrall, cho biết cả hai đã chinh phục thành công đỉnh Everest vào ngày 29.5. Trong hành trình xuống núi hôm sau, anh Hillary dừng lại nghỉ sau khi mang vác khối lượng lớn thiết bị. Khi được hỏi thăm, hướng dẫn viên người Nepal khẳng định mình ổn và bảo đồng đội tiếp tục di chuyển.
Trên đường xuống, anh Thrall gặp một nhà leo núi người Ba Lan trong tình trạng nguy kịch do cạn bình oxy và bị tê cóng. Anh quyết định ở lại hỗ trợ người này thay vì quay lại tìm Hillary. "Đó là một quyết định rất khó khăn. Chuyến leo núi vốn dự kiến kéo dài 5 ngày nhưng thực tế mất tới 11 ngày vì điều kiện quá khắc nghiệt", anh Thrall chia sẻ. Vào ngày 3.6, anh thậm chí đã đăng bài tiếc thương trên mạng xã hội vì nghĩ rằng người hướng dẫn của mình đã tử nạn.
Mùa leo núi Everest năm nay được ghi nhận là nhộn nhịp nhất từ trước đến nay với hơn 1.000 lượt chinh phục thành công đỉnh núi. Tuy nhiên, đây cũng là mùa giải đầy rủi ro khi ít nhất 5 người đã thiệt mạng, gồm 2 nhà leo núi Ấn Độ và 3 người Nepal. Sự việc của anh Hillary một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy hiểm tiềm tàng trên hành trình chinh phục đỉnh cao nhất thế giới.



