Mới đây, một đoạn video ghi lại màn cầu hôn lãng mạn tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong khung cảnh được trang trí công phu với hoa tươi và sự chứng kiến của nhiều người, một chàng trai trẻ bất ngờ quỳ một gối trước mặt nữ lãnh đạo của mình và bày tỏ tình cảm.
Chàng trai lớn tiếng nói: 'Anh yêu em, anh muốn chăm sóc và ở bên em suốt quãng đời còn lại. Em đồng ý lấy anh nhé?' Người phụ nữ tỏ ra ngại ngùng, liên tục muốn anh đứng dậy. Tuy nhiên, sự cổ vũ nhiệt tình từ những người xung quanh cùng thái độ kiên quyết của chàng trai khiến bà cuối cùng mỉm cười, che mặt và gật đầu đồng ý.
Điều khiến câu chuyện nhanh chóng lan truyền không chỉ là màn cầu hôn lãng mạn, mà còn là khoảng cách tuổi tác đáng kể giữa hai người. Theo thông tin được chia sẻ, chàng trai mới 27 tuổi, trong khi người phụ nữ đã 53 tuổi và hiện là người điều hành công ty nơi anh làm việc.
Nguồn tin cho biết, chàng trai gia nhập doanh nghiệp cách đây khoảng ba tháng. Anh được đánh giá là chăm chỉ, ngoại hình sáng sủa nhưng hoàn cảnh gia đình không khá giả. Trong quá trình làm việc, anh dần nảy sinh thiện cảm với nữ lãnh đạo bởi sự thân thiện và phong thái trẻ trung của bà. Những cuộc trò chuyện hàng ngày, những lời động viên và sự ghi nhận trong công việc đã giúp cả hai trở nên gần gũi hơn, từ đó tình cảm nảy nở.
Đến một buổi tiệc của công ty, chàng trai quyết định chuẩn bị nhẫn, hoa và công khai bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng người phụ nữ. Ngay sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, nó đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng khoảng cách 26 năm là quá lớn để có thể xây dựng một mối quan hệ bền vững. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng người ngoài cuộc khó có thể đánh giá bản chất của một mối quan hệ. Khi trưởng thành, nhiều người không còn xem tình yêu lãng mạn là yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc. Thay vào đó, sự đồng cảm, khả năng hỗ trợ nhau trong cuộc sống và việc cả hai đều tìm thấy điều mình mong muốn có thể mới là nền tảng để duy trì hôn nhân.
Năm ngoái, tại Trung Quốc, câu chuyện tình yêu 'đũa lệch' giữa người phụ nữ 50 tuổi và bạn của con trai cũng từng khiến cư dân mạng xôn xao. Theo đó, người phụ nữ 50 tuổi, được biết đến trên mạng với cái tên 'Chị Xin', là doanh nhân tại Quảng Châu. Chị Xin ly hôn năm 30 tuổi và một mình nuôi hai con, một trai một gái. Bảy năm trước, Kaikai, con trai của chị, mời ba bạn học người nước ngoài về nhà ăn tối mừng Tết Nguyên đán. Trong số đó có Defu, một du học sinh người Nga, lớn tuổi hơn Kaikai, đã sống tại Trung Quốc nhiều năm và nói tiếng Trung thành thạo.
Ấn tượng trước tài nấu nướng và sự hiếu khách của chị Xin, Defu đã ở lại nhà chị không chỉ một đêm mà suốt cả tuần. Chị Xin kể lại: 'Lúc đó tôi vẫn còn trẻ trung và cuốn hút. Sau đó, Defu luôn giữ liên lạc, thường gửi quà và những bất ngờ cho tôi qua từng năm'. Dù có khoảng cách tuổi tác hơn 20 năm và chênh lệch chiều cao tới 30 cm (Defu cao 1m95), ban đầu chị Xin từ chối tình cảm vì khác biệt văn hóa và cuộc hôn nhân thất bại trước đó. Tuy nhiên, với sự khuyến khích từ con trai, chị quyết định cho bản thân cơ hội tìm lại tình yêu lần nữa. Cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào đầu năm ngoái.
Ngày 8 tháng 6 năm 2025, chị Xin khiến cư dân mạng sửng sốt khi công bố mình đang mang thai. Trong video chia sẻ trên trang cá nhân, chị tuyên bố: 'Mang thai ở độ tuổi này đi kèm với rủi ro, nhưng được ở bên Defu khiến điều đó trở nên xứng đáng'.



