Cô gái Đức vượt 9.000 km đến Cà Mau vì chàng trai miền Tây
Cô gái Đức vượt 9.000 km vì chàng trai Cà Mau

Annika, nữ dược sĩ 30 tuổi người Đức, đã vượt hơn 9.000 km để đến Cà Mau, Việt Nam, sau khi gặp chàng trai quê miền Tây Khánh Tường chỉ vài lần. Hiện cặp đôi đã có con gái và đang xây dựng một villa tại Cần Thơ, nơi họ hy vọng sẽ trở thành không gian kết nối văn hóa.

Hành trình đến Việt Nam và cuộc gặp định mệnh

Tháng 12/2022, Annika lần đầu đến Việt Nam trong chuyến du lịch Đông Nam Á. Cô bị cuốn hút bởi con người thân thiện và vẻ đẹp bình dị của đất nước. Chỉ 7 tháng sau, cô bỏ công việc ổn định tại Đức để trở lại Việt Nam sinh sống gần một năm. Khi thị thực hết hạn, cô buộc phải về nước nhưng vẫn đau đáu nhớ Việt Nam. Trong 5 tháng ở Đức, Annika nấu món Việt mỗi ngày và tự học tiếng Việt, đồng thời hoàn thành chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh để có thể quay lại Việt Nam làm việc lâu dài.

Cuối năm 2024, Annika trở lại Việt Nam lần thứ ba, chọn miền Tây Nam Bộ làm điểm dừng chân. Tại một quán cà phê ở Rạch Giá (Kiên Giang), cô gặp Khánh Tường (sinh năm 1993, quê Cà Mau). Ban đầu, cả hai tò mò về cuộc sống của nhau và nhanh chóng tìm thấy nhiều điểm chung. Annika ấn tượng bởi sự điềm đạm, chân thành và khiêm tốn của anh. "Anh ấy không phải kiểu người thích nói nhiều về bản thân, nhưng tôi cảm nhận được ngay anh là người có trái tim rất tốt", cô kể. Khánh Tường lại bị thu hút bởi sự cởi mở và năng lượng tích cực của cô gái Đức. Cả hai dành nhiều thời gian trò chuyện về cuộc sống, công việc và Phật giáo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vượt 9.000 km vì tình yêu

Một tuần sau khi gặp Khánh Tường, Annika phải về Đức đón Giáng sinh cùng gia đình. Ban đầu cô dự định ở lại quê hương một thời gian, nhưng cuộc gặp gỡ đã thay đổi mọi kế hoạch. Chỉ 3 tuần sau ngày chia tay tại sân bay, Annika lại lên máy bay vượt hơn 9.000 km từ Đức về Cần Thơ - nơi Khánh Tường sinh sống và làm việc. Họ bắt đầu tình yêu với những chuyến rong ruổi khắp miền Tây, hẹn hò ở quán cà phê và chia sẻ về ước mơ tương lai.

Gia đình ủng hộ và tổ ấm tại Việt Nam

Khi hai người đưa nhau về ra mắt gia đình, ban đầu bố mẹ Annika lo lắng và liên tục hỏi về mối quan hệ. Dần dần, qua những câu chuyện, họ dành thiện cảm cho chàng trai Việt. Trong khi đó, gia đình Khánh Tường đón nhận Annika bằng sự chân thành ngay từ lần đầu gặp mặt. "Tôi nhanh chóng cảm thấy mình được chào đón và trở thành một phần của gia đình anh ấy", cô kể. Cả hai gia đình đều ủng hộ mối quan hệ.

Dù chưa tổ chức đám cưới, Annika và Khánh Tường đã có con gái Mai chào đời tại Cần Thơ. "Khoảnh khắc xúc động nhất cuộc đời tôi là khi nhìn thấy anh Tường lần đầu tiên bế con gái trên tay. Lúc đó tôi nhận ra chúng tôi thực sự đã trở thành một gia đình", cô nói. Khó khăn lớn nhất với Annika khi sinh con tại Việt Nam là khoảng cách với gia đình ở Đức. Tuy nhiên, Khánh Tường luôn ở bên chăm sóc cô. Ông bà ngoại thường xuyên gọi video để theo dõi cháu gái.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vượt qua khác biệt văn hóa và ngôn ngữ

Trong cuộc sống hàng ngày, khác biệt văn hóa và ngôn ngữ đôi khi gây hiểu lầm, nhưng họ luôn lắng nghe và học hỏi. Annika cho biết cả hai giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Việt. Nhiều khi chồng cô phải "phiên dịch" tiếng Việt của vợ cho người khác hiểu. Khi cần trao đổi vấn đề phức tạp, họ nhắn tin. Còn khi muốn chia sẻ cảm xúc sâu kín, họ viết thư tay. "Tình yêu không có nghĩa là không tồn tại khác biệt. Tình yêu là cùng nhau tìm ra cách để vượt qua những khác biệt đó", Annika bày tỏ.

Hiện tại, cặp đôi đang tập trung xây dựng một villa tại Cần Thơ, mong muốn nơi đây trở thành không gian kết nối văn hóa, học ngoại ngữ, tổ chức hoạt động cho trẻ em và các cuộc trò chuyện truyền cảm hứng. Annika cũng hy vọng giới thiệu vẻ đẹp của Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long, đến với nhiều bạn bè quốc tế. Nhìn lại hành trình, cô cho rằng những điều đẹp nhất thường đến theo cách không ai lên kế hoạch trước. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống ở Việt Nam. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình và xây dựng gia đình tại đây. Nhưng cuộc sống đã dẫn tôi đến đúng nơi này. Việt Nam là cái duyên của tôi. Còn anh Tường chính là duyên nợ của tôi", Annika mỉm cười.