Mười một ngày trong bóng tối ẩm ướt, co cụm vào nhau để giữ ấm và hy vọng, cuối cùng 5 người dân làng ở tỉnh Xaysomboun, miền Trung Lào, đã thoát khỏi hang động ngập lũ an toàn. Sự kiện diễn ra vào cuối tuần qua, đánh dấu kết thúc một cuộc giải cứu đầy kịch tính.
Hành trình vào hang và mắc kẹt
Ngày 20/5, nhóm người này vào hang để tìm vàng, nhưng mưa lớn bất ngờ khiến nước dâng cao, chặn lối ra. Họ bị mắc kẹt trong hang, chỉ có nước để uống, kiệt sức và ngủ nhiều nhất có thể để chờ cứu hộ.
Cuộc giải cứu đầu tiên
Ngày 27/5, đội cứu hộ tiếp cận được nhóm. Một người được đưa ra ngoài bằng thiết bị lặn với sự hỗ trợ của chuyên gia hang động đa quốc gia. Bốn người còn lại phải chờ điều kiện an toàn hơn.
Tự thoát ra ngoài
Khi nước bắt đầu rút, 4 người quyết định tự tìm đường ra. Họ bò qua những đoạn hầm hẹp, ngập nước, có nơi sâu ít nhất 1m, phải lặn và bò chậm rãi qua quãng đường 260m. Mee Singfamalai, 23 tuổi, thợ cắt tóc, kể: "Tôi rất sợ hãi vì ở một mình, nhưng nước đã cạn, chúng tôi quyết định bò ra ngoài".
Họ ngủ ôm nhau để giữ ấm, không có chăn. Mee nói: "Tôi luôn tin mình sẽ sống sót để gặp gia đình. Khi ra ngoài, thấy mọi người reo hò, cảm giác như được ban tặng cuộc đời mới".
Nỗ lực cứu hộ và hai người mất tích
Cuộc giải cứu quy mô lớn với thợ lặn quốc tế, máy bơm và máy móc hạng nặng vẫn tiếp tục khi hai người khác mất tích. Nhóm của Mee không gặp họ, tin rằng họ vào hang qua lối khác. Thợ lặn Australia Josh Richards cho biết có một túi khí lớn cách đó 100m, qua lối đi nguy hiểm hơn, có thể là nơi hai người trú ẩn.
Ngày 31/5, đội cứu hộ vào vị trí đó nhưng phải tạm dừng do mưa lớn làm nước dâng cao, đe dọa an toàn.



