Hàng trăm người xếp hàng mua gà cúng mùng 3 Tết tại TP.HCM
Vào lúc 8h30 sáng mùng 3 Tết, cảnh tượng hàng trăm khách hàng xếp hàng dài trước các cửa hàng trên đường Trần Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên quen thuộc. Họ kiên nhẫn chờ đợi để mua gà luộc, một phần không thể thiếu trong mâm cơm cúng ngày hóa vàng, thể hiện lòng thành kính của con cháu và gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, hanh thông, đủ đầy.
Nhu cầu tăng cao và giá cả biến động
Các cửa hàng tại đây đều bán theo phần trọn gói, bao gồm gà luộc, gỏi và cháo. Nếu khách hàng không dùng cháo, họ có thể đổi sang xôi gấc để phù hợp với sở thích cá nhân. Thông thường, giá một phần gà vào khoảng 350.000 đồng, nhưng trong dịp Tết, giá đã tăng thêm khoảng 20.000 đồng mỗi phần do nhu cầu tăng đột biến.
Một cửa hàng cho biết năm nay họ nhập khoảng 1.300 con gà, tăng 300 con so với năm trước để đáp ứng lượng khách đông đảo. Nhân viên phải liên tục luộc gà theo từng đợi, đồng thời chuẩn bị và vận chuyển kịp thời nhằm đảm bảo cung ứng đủ cho khách hàng.
Khách hàng chủ động đặt trước để tiết kiệm thời gian
Anh Trường Sơn Tùng, một cư dân ở phường Xóm Chiếu, chia sẻ: “Dù là khách quen nhưng tôi vẫn lo ngại những ngày cận lễ sẽ hết gà và phải chờ đợi lâu. Vì vậy, tôi đã chủ động đến từ hôm qua để đặt trước.” Theo anh Tùng, việc đặt trước không chỉ đảm bảo có gà cúng đúng ý mà còn giúp tiết kiệm thời gian, tránh cảnh xếp hàng đông đúc trong ngày hóa vàng.
Trong khi đó, anh Khoa từ phường Chợ Quán cho biết anh thường tự đi mua và chuẩn bị gà cúng. Anh nói: “Tôi không thích phải xếp hàng chờ đợi hay chen chúc mua gà vào những ngày cao điểm như thế này.” Điều này phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận của người dân đối với truyền thống này.
Ảnh hưởng đến dịch vụ vận chuyển và sinh hoạt gia đình
Anh Tài, một tài xế xe ôm công nghệ, cho biết: “Ngay từ 5h sáng, khi vừa mở ứng dụng đã liên tục nhận đơn.” Theo anh Tài, càng về trưa, lượng khách xếp hàng càng đông, có thời điểm anh phải chờ hơn 30 phút để hoàn thành đơn hàng, cho thấy sự bận rộn của các dịch vụ liên quan.
Bà Thùy, sống tại phường Chợ Lớn, chia sẻ về cách tổ chức trong gia đình: “Đúng ngày lễ, con gái tôi mới đi mua gà về làm lễ hóa vàng. Trong khi đó, tôi ở nhà dọn dẹp, sắp xếp bàn thờ và chuẩn bị mâm lễ cho tươm tất.” Điều này cho thấy sự phân công công việc trong các gia đình để đảm bảo lễ cúng được diễn ra trang trọng và đầy đủ.
Nhìn chung, việc mua gà cúng vào mùng 3 Tết không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết của người dân TP.HCM trong những ngày đầu năm mới.



