Mẹ Hà Nội biến đĩa cơm thành tranh, dân mạng khen 'không nỡ ăn'
Mẹ Hà Nội biến đĩa cơm thành tranh, dân mạng khen không nỡ ăn

Chị Bùi Thị Thảo (42 tuổi, ở Hà Nội) biến những đĩa cơm thành các tác phẩm nghệ thuật ngộ nghĩnh dành cho con gái. Bộ ảnh của chị nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận hơn 1.300 lượt chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự khéo léo của chị và cho rằng những đĩa cơm đẹp đến mức 'không nỡ ăn'.

Thư giãn với nghệ thuật tạo hình cơm

Chị Thảo chia sẻ rằng việc tạo hình những đĩa cơm mang lại cho chị cảm giác thư giãn. Khác với vẽ trên giấy, 'vẽ tranh' bằng cơm nhẹ nhàng và ít áp lực hơn nhờ sự cổ vũ nhiệt tình từ con gái. Cô bé thường xuyên dành những lời khen cho các tác phẩm từ thức ăn của mẹ.

Khó khăn lớn nhất với chị Thảo là tìm kiếm mẫu và ý tưởng. Từ nhỏ, chị ít đọc truyện tranh nên không giỏi vẽ các con vật hay hoạt cảnh. Nhờ tham khảo các bức tranh trên mạng, chị có thể nhìn mẫu và thực hiện theo, đồng thời thay đổi một số chi tiết dựa trên nguyên liệu có sẵn trong nhà.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước

Dù rất yêu thích, chị Thảo thừa nhận bản thân không có chuyên môn nên mỗi đĩa cơm đều được chuẩn bị kỹ từ trước. Chị thường lên ý tưởng, xây dựng bố cục và chuẩn bị sẵn nguyên liệu cần thiết để tránh bị động. 'Nếu còn khoảng 20 phút nữa con đi học về mà tôi vẫn đang lo nghĩ chiếc lá nên làm từ dưa chuột hay rau cải, bông hoa nên tỉa từ cà rốt hay nguyên liệu nào khác rồi mới bắt đầu chuẩn bị thì chắc không thể kịp giờ. Vì vậy, tôi thường lên ý tưởng trước và bắt tay vào làm ngay để tiết kiệm thời gian', chị chia sẻ.

Nguyên liệu đa dạng, sáng tạo

Chị Thảo sử dụng nhiều nguyên liệu quen thuộc như cơm, rong biển, táo, cà rốt... Trong một tác phẩm, váy của cô bé và mũ của những cây nấm được cắt từ táo đỏ. Điểm khó nhất là đôi lông mi làm từ rong biển của cô bé, chị phải mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành. Một bức tranh khác, ốc sên mang vỏ từ nấm hương khô, các hạt mưa làm từ hạt bí xanh. Chị chọn những miếng táo có màu khác nhau để bức tranh sống động hơn.

Mèo trong tranh được chị làm từ lá rong biển, cắt phần đầu, thân, đuôi và ghép lại dễ hơn là cắt cả con. Cơm dưới chân mèo là cơm chiên. Cây trúc được tạo từ măng tây, tay chân của gấu trúc là cơm bọc rong biển. Những bông hoa đỏ là do con gái chị cắt táo đỏ bằng khuôn.

Lan tỏa cảm hứng

Bộ ảnh về những đĩa cơm đẹp mắt nhận hơn 1.300 lượt chia sẻ từ dân mạng. Ai nấy đều cho rằng chủ nhân khéo tay, không nỡ ăn những bữa cơm đẹp như tranh vẽ. Nhiều người tích cực nhìn vào những 'bức tranh' của chị Thảo để tập làm, tạo cảm hứng ăn uống cho con cái. Chị Thảo cân đối thời gian để quán xuyến công việc và chăm sóc gia đình, biến bữa cơm hàng ngày thành niềm vui nghệ thuật.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình