Ngư dân Đà Nẵng phấn khởi với giá hải sản tăng cao dịp cận Tết
Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, khu vực cảng cá Thọ Quang tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng đã rực sáng ánh đèn và rộn ràng tiếng động cơ tàu thuyền. Những con tàu sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đang lần lượt cập bến, mang theo những mẻ cá tươi rói để phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm.
Hoạt động mua bán sôi động tại cảng cá
Từng đoàn tàu nối đuôi nhau vào bến, trên boong là những thùng cá đầy ắp được chuyển nhanh chóng lên bờ. Ngư dân tất bật phân loại sản phẩm, trong khi các thương lái đứng chờ sẵn để thu mua, tạo nên không khí khẩn trương và nhộn nhịp. Anh Nguyễn Văn Đà, một thuyền viên đến từ Quảng Ngãi, chia sẻ rằng chuyến biển cuối năm của tàu anh chủ yếu tập trung vào đánh bắt cá ngừ và cá nục do giá bán tăng mạnh so với ngày thường.
"Hiện nay, cá nục có giá khoảng 100.000 đồng mỗi kilogram, còn cá ngừ dao động từ 130.000 đến 150.000 đồng mỗi kilogram. Những con cá ngừ loại lớn, nặng khoảng 10kg, có thể bán được gần 1 triệu đồng mỗi con, cao gần gấp đôi so với trước đây. Càng gần Tết, giá càng tăng nên anh em chúng tôi rất phấn khởi", anh Đà cho biết.
Thương lái làm việc xuyên đêm để đáp ứng nhu cầu
Tại khu vực bốc dỡ, nhiều thương lái và tiểu thương từ các chợ, nhà hàng đã tập trung chờ sẵn để mua hàng. Các hoạt động như cân cá, phân loại và trả giá diễn ra liên tục, tạo nên một cảnh tượng sôi động. Để kịp cung ứng cho thị trường Tết, không ít thương lái phải thức trắng đêm chờ hàng, sau đó nhanh chóng vận chuyển đến các điểm tiêu thụ trên địa bàn thành phố.
Ông Lê Văn Dũng, một thương lái chuyên thu mua hải sản, cho hay: "Cá thu hiện có giá từ 250.000 đến 270.000 đồng mỗi kilogram. Sản lượng nhiều và nhu cầu tăng cao nên chúng tôi phải làm việc xuyên đêm để kịp thu mua và phân phối. Thường đến khoảng ngày 28 tháng Chạp, chúng tôi mới bắt đầu nghỉ Tết".
Hành trình mưu sinh khép lại với niềm vui
Những ngày cuối năm không chỉ là thời điểm giao thương sôi động mà còn đánh dấu sự kết thúc hành trình mưu sinh dài ngày của nhiều ngư dân. Sau nhiều tháng bám biển, các tàu tranh thủ chuyến biển cuối cùng để kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị đón Tết đầy đủ và ấm no hơn. Cá vừa cập bờ đã được thương lái thu mua ngay tại chỗ, giúp ngư dân nhanh chóng có tiền mặt.
Dẫu cận Tết, nhịp sống nơi cảng cá vẫn hối hả và không ngừng nghỉ. Những chiếc xe chở đầy ắp hải sản nối nhau rời bến, mang theo thành quả lao động của những ngày tháng vất vả trên biển và niềm kỳ vọng về một mùa xuân mới đủ đầy, hạnh phúc cho cộng đồng ngư dân vùng biển Đà Nẵng.



