Những ngày cuối tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) như khoác lên mình tấm áo mới với sắc tím của bằng lăng và sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng vĩ. Trên khắp các tuyến phố, những hàng cây bằng lăng, phượng vĩ đua nhau khoe sắc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa lòng phố núi Tây Bắc.
Sắc tím bằng lăng và đỏ phượng phủ khắp phố phường
Hoa bằng lăng nở thành từng chùm tím ngát, phủ kín các con đường như Trần Đăng Ninh, Nguyễn Hữu Thọ, Võ Nguyên Giáp... Cùng với đó, hoa phượng vĩ đỏ rực như những đốm lửa nhỏ trên nền trời xanh, thu hút ánh nhìn của người dân và du khách. Nhiều người dân địa phương cho biết, mùa hoa năm nay đến sớm hơn mọi năm, hoa nở rộ và kéo dài hơn, khiến phố núi thêm phần thơ mộng.
Điểm đến hấp dẫn du khách
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách khi đến Điện Biên vào thời điểm này cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của những hàng cây hoa. Anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: 'Tôi đã từng đến Điện Biên nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy hoa đẹp như năm nay. Sắc tím bằng lăng và đỏ phượng hòa quyện với nhau tạo nên khung cảnh rất lãng mạn.' Nhiều người tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp dưới những tán hoa rực rỡ.
Hoa bằng lăng và phượng vĩ không chỉ làm đẹp cho phố phường mà còn góp phần tạo nên nét đặc trưng của thành phố Điện Biên Phủ trong những ngày hè. Đây cũng là dịp để người dân địa phương và du khách cùng nhau thưởng ngoạn, cảm nhận vẻ đẹp bình dị mà nên thơ của phố núi.



