Nhân chứng kể lại những phút cuối đời đầy ám ảnh của huyền thoại Đặng Lệ Quân
Huyền thoại của làng nhạc Hoa ngữ, Đặng Lệ Quân, đã qua đời vào ngày 8/5/1995 tại Chiang Mai, Thái Lan, hưởng dương 42 tuổi. Sự ra đi đột ngột của bà để lại nhiều tiếc nuối và thắc mắc trong lòng công chúng. Mới đây, một nhân chứng hiếm hoi đã lên tiếng, kể lại chi tiết những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời ngôi sao âm nhạc đoản mệnh này.
Buổi sáng định mệnh và những dấu hiệu bình thường
Theo lời kể của ông Billy, người quản gia Thái Lan từng ở bên Đặng Lệ Quân những giây phút cuối đời, buổi sáng hôm đó diễn ra hoàn toàn bình thường. Ông vẫn như thường lệ mang bữa sáng vào phòng cho bà và nhận thấy tình trạng sức khỏe của Đặng Lệ Quân không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Sau đó, ông đứng chờ bên ngoài căn phòng ở tầng 15 của khách sạn, tuân thủ thói quen làm việc hàng ngày.
Đến khoảng 15 giờ 30 phút, bạn trai người Pháp của Đặng Lệ Quân ra ngoài mua trái cây, để bà ở lại một mình trong phòng. Đây chính là thời điểm bắt đầu cho chuỗi sự kiện bi thảm xảy ra sau đó.
Phát hiện đột ngột và cuộc chạy đua với thời gian
Tới khoảng 16 giờ 15 phút, ông Billy phát hiện Đặng Lệ Quân trong tình trạng nguy kịch. Bà nằm trong phòng với tay chân cứng đờ, co giật và gần như không thể cử động. Ngay lập tức, ông nhờ quản lý khách sạn hỗ trợ đưa bà đi cấp cứu. Tuy nhiên, do Đặng Lệ Quân không mang theo thuốc cấp cứu và tình trạng tắc đường nghiêm trọng trên đường đi, bà đã bỏ lỡ thời gian vàng cứu chữa và không qua khỏi.
Cảnh sát điều tra sau đó phát hiện rằng Đặng Lệ Quân đã vào phòng tắm để tắm rửa sau khi vận động. Cửa phòng đóng kín khiến người bên ngoài không thể vào kịp thời, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội kêu cứu. Ông Billy chia sẻ một cách đầy tiếc nuối: "Nếu lúc đó cô ấy có thể ra ngoài cầu cứu sớm, có lẽ mọi chuyện đã khác".
Nỗi ám ảnh kéo dài và quyết định lên tiếng
Sự việc đã trở thành nỗi ám ảnh với ông Billy suốt một thời gian dài. Sau biến cố, ông chủ động đi học các kỹ năng sơ cứu, hy vọng có thể xử lý kịp thời nếu gặp tình huống khẩn cấp tương tự trong tương lai. Ngoài ra, Billy còn tiết lộ rằng phía khách sạn năm đó từng yêu cầu ông giữ im lặng về chi tiết vụ việc, thậm chí ông còn phải đổi tên suốt một thời gian để tránh sự chú ý.
Mãi đến nhiều năm sau, khi các hạn chế dần được gỡ bỏ, người quản gia mới quyết định kể lại toàn bộ sự việc. Ông hy vọng điều này sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn về biến cố từng gây chấn động làng nhạc và phần nào giải tỏa những thắc mắc còn tồn đọng xung quanh cái chết của Đặng Lệ Quân.
Qua lời kể của nhân chứng, chúng ta có thể thấy rõ hơn những giây phút cuối đầy đau đớn và tiếc nuối của một huyền thoại âm nhạc. Sự ra đi của Đặng Lệ Quân không chỉ là mất mát lớn đối với ngành giải trí Hoa ngữ mà còn để lại bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc sơ cứu kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.



