Phùng Khánh Linh bật khóc nhớ bố, ước người thấy con gái được khán giả đón nhận
Xuất hiện trong một chương trình gần đây, Phùng Khánh Linh mang theo bộ tóc giả đã trở thành hình ảnh đặc trưng gắn liền với cô trong thời gian qua. Không chỉ đơn thuần là một lựa chọn tạo hình, bộ tóc giả này giống như biểu tượng cho giai đoạn trưởng thành sâu sắc trong tư duy làm nghề của cô. Nữ ca sĩ không còn loay hoay với những câu hỏi về sự nổi tiếng hay sự công nhận từ bên ngoài, mà thay vào đó, cô tập trung rõ ràng hơn vào điều mình thực sự muốn theo đuổi trong thế giới âm nhạc đầy sáng tạo.
Hành trình hơn 10 năm với những biến cố gia đình đau lòng
Trải qua hơn một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, Phùng Khánh Linh đã đi qua nhiều giai đoạn khắc nghiệt về mặt tài chính, tinh thần lẫn cảm xúc. Trong cuộc trò chuyện chân thành với Châu Bùi, nữ ca sĩ sinh năm 1994 đã mở lòng chia sẻ về thời điểm album Citopia ra mắt, cũng chính là lúc cô liên tiếp phải đối diện với những mất mát lớn khi 4 người thân yêu qua đời vì đại dịch Covid-19. "Lúc đó tôi hoảng loạn, không biết cách nào để có thể vượt qua. Tôi nhớ mãi, mình phải cố gắng sáng tác để chạy trốn nỗi đau", cô trải lòng một cách xúc động.
Đến năm 2024, nữ ca sĩ thừa nhận rằng sự ra đi của bố là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình. Giọng ca của bài hát "Hôm nay tôi buồn" bộc bạch: "Bố là người đầu tiên tin tưởng, dẫn lối tôi đến với nghệ thuật. Từ nhỏ, bố đã chở tôi đi diễn, chải tóc, mua kẹp tóc, dạy tôi cách giao lưu với khán giả. Đến bây giờ, mỗi khi đứng trên sân khấu, tôi vẫn cảm giác bố luôn ở đó".
Khoảnh khắc đau lòng khi bố không còn nhận ra con gái
Biến cố gia đình xảy ra đúng vào thời điểm Phùng Khánh Linh đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp. Trước đó, bố của nữ ca sĩ đã bị tai biến, dần mất đi nhận thức và thậm chí không còn nhớ tên con gái mình. "Khoảnh khắc đau lòng nhất là khi bố không còn nhận ra tôi. Tôi từng giận vì ngày xưa bố hứa sẽ luôn ở bên mình, mà giờ lại quên tên con gái. Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi hiểu mình phải cảm thông cho bệnh tật của bố, không thể ích kỷ và trách móc như thế", cô chia sẻ với giọng nghẹn ngào.
Khoảnh khắc nhận tin bố qua đời khi đang lưu diễn ở Hàn Quốc đã trở thành ký ức khó quên đối với Phùng Khánh Linh. Cô rơi vào hai trạng thái hoàn toàn trái ngược, vừa hạnh phúc vì được đứng trên sân khấu trình diễn quốc tế, vừa đau đớn tột cùng khi mất đi người thân yêu nhất. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ công ty quản lý, Phùng Khánh Linh đã kịp trở về để gặp bố lần cuối. Sau đó, nữ ca sĩ mất một thời gian dài để cân bằng lại cảm xúc, dù bề ngoài vẫn tiếp tục công việc với vẻ ngoài bình thường.
Âm nhạc thay đổi sau những mất mát
Phùng Khánh Linh tâm sự: "Có những đêm tôi bị ký ức về bố dằn vặt. Nếu nói 'giá như', thì là giá như tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tôi tự hỏi danh vọng, tiền bạc hay vị trí có còn quan trọng không. Và câu hỏi lớn nhất là mình làm nghệ thuật vì điều gì. Câu trả lời là để mình hạnh phúc trước đã...". Đi qua những mất mát đau lòng, giọng ca 9X đã học cách đối diện với thực tế. Ở đó không chỉ là nỗi buồn của sự mất mát, mà còn là nỗi niềm của một người con khi nhận được chút thành quả của những điều mình theo đuổi, cố gắng đạt được, lại không còn đủ người thân để cùng chứng kiến và chia sẻ niềm vui.
Chính những va chạm từ giai đoạn không được đón nhận đến việc liên tiếp đối diện với mất mát, âm nhạc của Phùng Khánh Linh đã dần thay đổi một cách đáng kể. Nếu trước đây, âm nhạc có thể là nơi để né tránh cảm xúc, thì hiện tại, đó là nơi nữ ca sĩ chọn đi thẳng vào những điều chưa giải quyết được trong lòng. Không phải để kể lại nỗi đau một cách đơn thuần, mà để hiểu sâu sắc, gọi tên chính xác và biến nó thành một phần quan trọng của hành trình sáng tạo, từ đó kết nối âm nhạc đến trái tim người nghe một cách chân thật nhất.



