NSƯT Việt Hoàn: Hành trình từ 'ông hoàng nhạc đỏ' đến cuộc sống bình yên nơi nhà vườn
NSƯT Việt Hoàn, sinh năm 1966 tại Thái Bình, là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp với chất giọng ấm áp, truyền cảm, không nặng tính học thuật.
Sự nghiệp rực rỡ và dấu ấn trong làng nhạc đỏ
Trong sự nghiệp của mình, Việt Hoàn từng công tác tại nhiều đơn vị nghệ thuật uy tín như Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 2006, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) vì những đóng góp xuất sắc cho nền âm nhạc nước nhà.
Anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu nhạc đỏ qua các album nổi bật như: Tâm sự người ca sĩ, Tâm sự Trường Sơn, Khúc ca vắng từ quê mẹ. Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, Việt Hoàn thường được nhắc đến cùng Trọng Tấn và Đăng Dương trong bộ ba "tam ca nhạc đỏ" nổi tiếng, khiến nhiều người gọi anh là "ông hoàng nhạc đỏ".
Đời tư thăng trầm và quyết định ly hôn
Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời tư của nam nghệ sĩ lại trải qua nhiều biến cố. Năm 2023, Việt Hoàn công khai thông tin đã ly hôn vợ sau 14 năm chung sống. Cả hai có với nhau ba người con, trong đó vợ cũ nuôi hai con lớn, còn Việt Hoàn nhận nuôi con gái út.
Anh chia sẻ rằng cuộc chia tay diễn ra trong êm đềm, văn minh, không cãi vã hay ồn ào, nhằm bảo vệ tâm lý cho con cái. Việt Hoàn để lại nhà cho vợ cũ và các con, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc con cái. Hai con lớn hiện đều theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp nối đam mê nghệ thuật của cha.
Cuộc sống điền viên tại khu nhà vườn rộng lớn
Sau ly hôn, NSƯT Việt Hoàn chọn sống trong một khu nhà vườn rộng 10.000m2 tại Thạch Thất, Hà Nội. Khu đất này nằm giữa vùng đồi núi và sông nước, được thiết kế theo phong cách kiến trúc thuần Việt, hài hòa với thiên nhiên. Trên mảnh đất rộng lớn ấy, nam nghệ sĩ xây dựng nhiều ngôi nhà gỗ rải rác, đầy đủ tiện nghi, vừa để ở, vừa để thư giãn.
Không gian nơi đây được bao quanh bởi cây cối và đồi núi, mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị ồn ào. Việt Hoàn tự tay chăm sóc vườn tược, trồng rau, nuôi cá, nuôi gia cầm, tận hưởng cuộc sống điền viên giản dị. Khi không đi diễn, anh dành phần lớn thời gian cho thiên nhiên và những thú vui bình dị.
Quan niệm về hạnh phúc ở tuổi xế chiều
Dù sống một mình, Việt Hoàn cho biết anh không cảm thấy cô đơn. Niềm vui của anh đến từ việc được sống chậm, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian cho các con. Với anh, nếu chưa gặp được người phù hợp, độc thân cũng là một lựa chọn nhẹ nhàng và an yên.
Nói về hạnh phúc ở tuổi trung niên, Việt Hoàn từng tâm sự: "Tôi nghĩ tình yêu ở tuổi trung niên nó không lãng mạn mà lý trí nhiều hơn. Chủ yếu là đem đến cho nhau cái nghĩa, cái tình hơn là sự lãng mạn. Hạnh phúc đích thực là bỏ qua được những khiếm khuyết của nhau để chia sẻ cái nghĩa, cái tình."
Sau khi nghỉ hưu tại Đài Tiếng nói Việt Nam, ở tuổi U60, Việt Hoàn muốn sống chậm lại, tận hưởng tuổi xế chiều trong sự tĩnh lặng và thanh bình của khu nhà vườn mà anh tự tay vun đắp. Với anh, đó không chỉ là nơi ở mà còn là một chốn bình yên để chữa lành và viết tiếp những chương đời mới, sẵn sàng đón nhận những bước đi tiếp theo trong cuộc sống.



