Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Từ châu Âu đến Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội và tinh thần 'nghệ sĩ - chiến sĩ'
Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Hành trình từ châu Âu đến Dàn nhạc Quân đội

Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Hành trình từ châu Âu đến Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

Trong một cuộc trò chuyện thân mật, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã mở lòng về hành trình từ châu Âu trở về Việt Nam để chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Ông tiết lộ rằng cơ duyên bắt đầu từ tháng 8/2025, khi dàn nhạc chưa chính thức thành lập, ông được mời chỉ huy một chương trình chào mừng sự kiện trọng đại A80. Dù không thể thu xếp thời gian lúc đó, nhưng khi nghe tin dàn nhạc được thành lập, ông đã liên hệ với nhạc sĩ Đỗ Bảo - giám đốc dàn nhạc. Chữ "duyên" đã kết nối họ trong hai đêm hòa nhạc ra mắt trước Đảng, Chính phủ và công chúng yêu âm nhạc.

Sự khác biệt: Kỷ luật và tinh thần 'nghệ sĩ - chiến sĩ'

Nhạc trưởng Lê Phi Phi nhấn mạnh rằng khác biệt lớn nhất của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là tính kỷ luật và sự nghiêm túc trong tổ chức. Các buổi tập luyện với dàn nhạc, hợp xướng và ca sĩ được tính toán cặn kẽ từng ngày, giờ, thậm chí từng phút. Từ bữa ăn tại nhà ăn đến việc may đo phục trang biểu diễn đều được sắp xếp khoa học. Dàn nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ cộng tác viên thuộc các thế hệ khác nhau, nhưng khi lên sân khấu Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, họ đều nghiêm chỉnh và chấp hành nhiệm vụ xuất sắc. Ông chia sẻ: "Không phải lần đầu tôi làm việc với dàn nhạc quân đội, nhưng lần này, tôi thật sự hòa mình vào không khí 'nghệ sĩ - chiến sĩ' đầy tự hào và hứng khởi."

Chuyển hóa tinh thần 'nghệ sĩ - chiến sĩ' vào âm nhạc giao hưởng

Theo nhạc trưởng Lê Phi Phi, âm nhạc giao hưởng và thính phòng đòi hỏi tính kỷ luật rất cao trong tập luyện. Ông thường nhắc nhở các nhạc công, nghệ sĩ và ca sĩ rằng trước hết phải tôn trọng mọi chi tiết trong bản nhạc, từ tốc độ, trường độ, cao độ đến tiết tấu và sắc thái. "Âm nhạc muốn hay thì trước hết phải chuẩn xác từng chi tiết, sau đó mới 'thổi hồn' vào. Để làm được điều đó, người nghệ sĩ cần có tố chất kỷ luật cao, và đó chính là tinh thần quan trọng nhất," ông giải thích.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Điều chỉnh nghệ thuật trong môi trường quân đội

Khi được hỏi về việc điều chỉnh cách tiếp cận nghệ thuật trong môi trường quân đội, nhạc trưởng Lê Phi Phi cho rằng đây là một câu hỏi thú vị. Ông nhận định rằng môi trường quân đội có thể bị xem là khô khan và cứng nhắc, nhưng người lính cũng là những con người giàu cảm xúc. "Người nhạc trưởng cần biết 'làm mềm' những khuôn khổ lý trí, đánh thức cảm xúc bên trong để âm nhạc trở nên nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Khi kết hợp được kỷ luật và cảm xúc, tác phẩm chắc chắn sẽ thành công," ông chia sẻ.

Tác phẩm phù hợp và hướng phát triển tương lai

Nhạc trưởng Lê Phi Phi cho biết, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội không chỉ biểu diễn các tác phẩm hành khúc như nhiều người nghĩ, mà còn khai thác kho tàng giao hưởng thế giới phong phú. Ông nhấn mạnh rằng dàn nhạc có nhiệm vụ phục vụ đời sống tinh thần của người lính, vì vậy cần lựa chọn tác phẩm phù hợp. Về hướng phát triển, ông kỳ vọng dàn nhạc sẽ hội nhập quốc tế bằng cách biểu diễn các tác phẩm kinh điển, đồng thời giữ bản sắc qua việc đặt hàng sáng tác từ các nhạc sĩ quân đội, sử dụng chất liệu âm nhạc dân tộc với ngôn ngữ giao hưởng hiện đại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lan tỏa âm nhạc hàn lâm đến công chúng trẻ

Nhạc trưởng Lê Phi Phi tin rằng việc lan tỏa âm nhạc hàn lâm đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ, là một mục tiêu quan trọng của dàn nhạc. Ông đề xuất lựa chọn tác phẩm mang tính đại chúng, trẻ trung và dễ tiếp cận từ kho tàng giao hưởng, sau đó biên tập và phối khí phù hợp. "Nói một cách đơn giản, cũng cần 'bắt trend' để tạo ra những 'món ăn tinh thần' phù hợp với giới trẻ," ông nói.

Cảm xúc cá nhân và di sản gia đình

Trong phần cuối cuộc trò chuyện, nhạc trưởng Lê Phi Phi xúc động chia sẻ về mối liên hệ với cha mình - nhạc sĩ Hoàng Vân, một cựu chiến binh Điện Biên. "Khi đứng trên bục chỉ huy cùng các nghệ sĩ - chiến sĩ, tôi xúc động như được gặp lại hình ảnh của bố. Trong chương trình, khi chỉ huy ca khúc 'Người chiến sĩ ấy' với ca sĩ Viết Danh và dàn nhạc, có những khoảnh khắc mắt tôi nhòe đi. Đó là những giọt nước mắt của cảm xúc," ông tâm sự.