Đồng Lan - 'Ca sĩ điên' tái xuất sau 7 năm với MV đầy cảm xúc
Đồng Lan, gương mặt nổi bật từ mùa đầu tiên của chương trình Giọng hát Việt, vừa chính thức tái xuất showbiz Việt sau 7 năm vắng bóng. Cô được nhiều đồng nghiệp và khán giả trêu đùa gọi là 'Ca sĩ điên bậc nhất làng nhạc Việt' nhờ phong cách trình diễn độc lạ, ma mị và sáng tạo trong các sản phẩm âm nhạc.
Hành trình 7 năm vắng bóng và sự trở lại đầy bản lĩnh
Sau khi gây chú ý từ Giọng hát Việt, Đồng Lan dần ít xuất hiện và im ắng suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ quyết định rời Việt Nam để trải nghiệm sống và làm việc tại nhiều quốc gia như Pháp, Mỹ, Nhật Bản... Việc tiếp xúc với các nền văn hóa và môi trường nghệ thuật đa dạng đã giúp cô mở rộng thế giới quan, làm giàu cảm xúc và tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng mới cho sáng tác.
Tuy nhiên, hành trình ở xứ người không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vốn là người hướng nội, Đồng Lan cảm thấy ngột ngạt trước guồng quay cuộc sống quá nhanh tại các nước phát triển. Cô từng trải qua những khoảnh khắc lạc lõng, thậm chí nhốt mình trong nhà và nói chuyện trước gương suốt một tháng. Nhưng với sự kiên cường, cô đã tự vực dậy, vượt qua những giây phút trống trải để chữa lành tinh thần và tiếp tục theo đuổi ước mơ âm nhạc.
MV 'Nếu anh không yêu em... DNKYE' và sự đồng hành của VSTRA
Trong dịp trở lại này, Đồng Lan đã giới thiệu MV 'Nếu anh không yêu em... DNKYE', một ca khúc do chính cô sáng tác dựa trên trải nghiệm thực tế. Tác phẩm mang giai điệu trầm buồn, khắc họa những tan vỡ và nỗi đau trong tình yêu, nhưng đồng thời cũng thể hiện tinh thần bản lĩnh để bước qua tổn thương.
Đồng Lan chia sẻ rằng cô chủ động mời ca sĩ VSTRA góp giọng vì cảm nhận được sự đồng điệu trong màu sắc âm nhạc. Lần hợp tác đầu tiên giữa hai nghệ sĩ tạo nên một cuộc đối thoại thú vị giữa hai thế hệ phụ nữ. Nếu Đồng Lan đại diện cho chiều sâu nội tâm và sự từng trải, thì VSTRA mang đến phần thể hiện đầy cảm xúc, tươi mới nhưng vẫn sắc sảo. Sự kết hợp này đã làm nổi bật tinh thần nữ quyền tinh tế trong ca khúc.
Sự ủng hộ từ đồng nghiệp và định hướng âm nhạc tương lai
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người thầy của Đồng Lan, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ: 'Với tôi, Lan vẫn là màu sắc đặc biệt. Hưng hy vọng Đồng Lan sẽ bước vào vườn hoa chung của showbiz, được nhiều người biết tới, yêu thương. Đồng Lan đã chọn con đường ít người đi nhưng em vẫn cứ đi thì đó là sự can đảm, hết mình với sự lựa chọn của mình và Hưng đánh giá cao điều này.'
Đồng Lan xúc động nghẹn ngào, tri ân người thầy và các đồng nghiệp đã luôn sát cánh, làm điểm tựa để cô vững vàng trở lại. Cô thừa nhận rằng so với trước đây, tên tuổi và sức hút của mình đã giảm nhiệt, thậm chí cái tên Đồng Lan trở nên xa lạ với thế hệ Gen Z. 'Tôi không biết nên vui hay buồn. Vui vì được tự do bay nhảy, thoải mái thể hiện cá tính riêng mà không lo bị soi xét. Nhưng buồn vì ế show, nhiều bạn trẻ giờ không nhận ra Đồng Lan,' cô chia sẻ.
Trước đó, Đồng Lan từng gây tiếng vang khi kết hợp cùng Thắng (ban nhạc Ngọt) trong ca khúc viral 'Người yêu có bạn gái', chinh phục đông đảo khán giả trẻ nhờ phong cách độc đáo. Với sự trở lại lần này, cô tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc riêng biệt, cùng hình ảnh người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và đầy nhân văn trong cả đời sống lẫn nghệ thuật.



