Ở cái tuổi 93, nhạc sĩ Hoàng Vân – tác giả của những ca khúc bất hủ như “Hò kéo pháo”, “Tình ca Tây Nguyên”, “Quảng Bình quê ta ơi” – vẫn giữ được sức khỏe đáng nể. Ông dành nhiều thời gian cho niềm đam mê làm vườn, với khuôn viên rộng tới 4000m² tại Hà Nội.
Cuộc sống điền viên của nhạc sĩ lão thành
Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh năm 1930, là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ông nổi tiếng với những sáng tác mang đậm chất sử thi, hào hùng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngoài âm nhạc, ông còn có một tình yêu đặc biệt với thiên nhiên và cây cỏ.
Ngôi nhà vườn của ông tọa lạc tại một vùng ngoại ô Hà Nội, với diện tích lên đến 4000m². Đây là nơi ông cùng người thân trồng nhiều loại cây ăn quả, rau xanh và hoa cảnh. Mỗi ngày, ông đều dành vài giờ để chăm sóc khu vườn, coi đó như một liệu pháp tinh thần giúp ông thư giãn và khỏe mạnh.
Bí quyết sống thọ và yêu đời
Chia sẻ về bí quyết sống khỏe, nhạc sĩ Hoàng Vân cho biết, ngoài chế độ ăn uống điều độ, ông luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời. Việc làm vườn không chỉ giúp ông vận động nhẹ nhàng mà còn mang lại niềm vui khi được ngắm nhìn thành quả lao động của mình.
Ông tâm sự: “Tôi thích làm vườn từ nhỏ. Khi có điều kiện, tôi liền mua đất và tự tay xây dựng khu vườn này. Mỗi sáng thức dậy, được hít thở không khí trong lành, ngắm cây xanh, hoa nở, tôi thấy tâm hồn thư thái lạ thường.”
Di sản âm nhạc và tình yêu cuộc sống
Không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa, Hoàng Vân còn là một người cha, người ông mẫu mực. Ông luôn dạy con cháu sống giản dị, biết trân trọng thiên nhiên và lao động. Khu vườn không chỉ là nơi ông thư giãn mà còn là không gian để gia đình quây quần, sum họp vào những dịp cuối tuần.
Dù tuổi đã cao, nhưng nhạc sĩ Hoàng Vân vẫn miệt mài sáng tác và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ông là tấm gương sáng về tinh thần lao động nghệ thuật không mệt mỏi và tình yêu cuộc sống mãnh liệt.



