Minh Hằng thất bại lần nữa? MV mới đầu tư lớn vẫn thiếu dấu ấn
Minh Hằng thất bại? MV mới đầu tư lớn thiếu dấu ấn

Minh Hằng thất bại lần nữa? MV mới đầu tư lớn vẫn thiếu dấu ấn

Trở lại với dự án âm nhạc được đầu tư quy mô, mang thông điệp ý nghĩa và có sự hợp tác của Tóc Tiên, nhưng Minh Hằng vẫn chưa tạo được hiệu ứng lớn như kỳ vọng. MV Hoa hồng ai vun trồng mới đây tiếp tục cho thấy sự loay hoay của nữ ca sĩ trong việc tái lập thành công.

Hợp tác với Tóc Tiên và thông điệp nữ quyền

Qua màn trở lại với MV Hoa hồng ai vun trồng, Minh Hằng kiên định với hình tượng nữ quyền, theo đuổi hình ảnh phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu về ý tưởng lẫn hình ảnh, đánh dấu lần hợp tác mới giữa cô và nhóm sản xuất DTAP sau Director.

Đáng chú ý, cả phần âm nhạc lẫn hình ảnh đều có sự góp sức của Tóc Tiên. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ sinh năm 1989 không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ chuyên môn hay sức hút truyền thông, mà còn là màn tái hợp đáng chú ý của hai nghệ sĩ từng bước ra từ Chị đẹp đạp gió. Trong bối cảnh showbiz thường được nhắc đến với cạnh tranh khốc liệt, sự kết hợp này tạo nên thông điệp tích cực về tinh thần gắn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa các nghệ sĩ nữ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

MV đầu tư nhưng âm nhạc thiếu dấu ấn

Được phát hành đúng thời điểm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang đến gần, Hoa hồng ai vun trồng mang thông điệp tích cực, khích lệ phụ nữ yêu thương, trân trọng bản thân. Phần hình ảnh khắc họa người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, dám bước ra khỏi mối quan hệ độc hại, học cách tôn trọng cảm xúc của chính mình.

Minh Hằng chia sẻ: "Tôi hiểu khi một người phụ nữ không đủ yêu thương bản thân, họ sẽ không thật sự hạnh phúc và người bên cạnh họ cũng thế. Cuộc sống này chắc chắn không hề suôn sẻ, nhưng sau tất cả những chông chênh, ai rồi cũng nên đứng lên để bước tiếp và tỏa sáng theo cách riêng của mình."

Phần hình ảnh được đầu tư lớn với tông màu trầm, nhiều chi tiết ẩn dụ, sử dụng hoa hồng làm chất liệu xuyên suốt để ẩn dụ cho vẻ đẹp rực rỡ nhưng kiên cường của người phụ nữ Việt. Trang phục của Minh Hằng thay đổi nhiều layout, thiên về sự quyến rũ, cổ điển xen kẽ chi tiết Á Đông, tôn lên vóc dáng đẹp.

Về âm nhạc, Hoa hồng ai vun trồng mang màu sắc pop pha chút ma mị, với tiết tấu nhẹ nhàng và giai điệu dễ nghe, phù hợp với chất giọng ngọt ngào của Minh Hằng. Sự góp giọng của Tóc Tiên pha trộn thêm màu sắc mới, tạo sự tương phản thú vị. Tuy nhiên, ca khúc thiếu điểm nhấn, cao trào để tạo ấn tượng mạnh. Giai điệu triển khai đều, không có biến chuyển đáng kể, khiến mạch cảm xúc đều đều, hơi buồn tẻ và trôi tuột.

Minh Hằng gặp khó khăn về thành tích

Sau gần 2 ngày ra mắt, MV mới chỉ đạt hơn 200.000 lượt xem trên YouTube, con số khá khiêm tốn so với mức đầu tư và kỳ vọng. Điều này càng đáng tiếc khi dự án có sự kết hợp của hai ca sĩ thuộc top đầu thị trường. Con số này thậm chí thấp hơn cả MV Director trước đó của Minh Hằng, vốn bị chê trách.

Thực tế, đây không phải lần đầu gần đây Minh Hằng gặp khó khăn về mặt thành tích. Cách đây vài tháng, nữ ca sĩ phát hành MV Director, một sản phẩm cũng được đầu tư lớn nhưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, bị chê về giai điệu và cách thể hiện. Trong sản phẩm đó, giọng hát của Minh Hằng bị chê yếu, mờ nhạt, ca từ sáo rỗng, thiếu chiều sâu. MV Director đạt khoảng 474.000 lượt xem sau 2 ngày phát hành.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Việc liên tiếp tung ra những sản phẩm được chăm chút nhưng chưa đạt hiệu ứng khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về khả năng trở lại thời kỳ đỉnh cao của Minh Hằng trong âm nhạc. Những năm thuộc thập niên 2000, cô từng là gương mặt nổi bật của Vpop với loạt bản hit phủ sóng rộng khắp. Sau nhiều năm vắng bóng, Minh Hằng dường như đang loay hoay và gặp khó khăn trong việc lập lại thành tích cũ.

Dẫu vậy, lựa chọn theo đuổi hình ảnh nữ quyền và hợp tác với những ê-kíp sáng tạo mới, trẻ trung cho thấy Minh Hằng tự tin, dám tìm tòi, thử nghiệm hướng đi khác thay vì chọn con đường an toàn. Con đường ấy có thể gian nan, chưa mang lại thành tích lập tức, nhưng đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực làm mới bản thân của nữ ca sĩ.