Tối 25.4 tại TP.HCM, đêm mở màn của SAO Concert với chủ đề Ngũ hành đã diễn ra, quy tụ 5 cá tính âm nhạc gồm Phùng Khánh Linh, Vũ Thanh Vân, Mỹ Anh, Hoàng Dũng và Nguyễn Hùng, lần lượt đại diện cho các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Suốt 4 tiếng diễn ra concert, các nghệ sĩ trẻ liên tục làm nóng bầu không khí bằng những bản phối mới của loạt ca khúc gắn liền tên tuổi.
Dàn nghệ sĩ trẻ cháy hết mình tại SAO Concert
Mở màn chương trình, Vũ Thanh Vân mang đến không gian âm nhạc mộc mạc, giàu chất tự sự. Hai ca khúc quen thuộc Tình đầu và Nước ấm được lựa chọn để chào sân, hâm nóng không khí đêm diễn ngay từ những phút đầu. Ca sĩ 9X còn trình làng ca khúc nằm trong album mới nhất của cô mang tên Lại một lần, được ví như phượng hoàng tái sinh, truyền tải thông điệp về hành trình đứng dậy và tiếp tục bước đi sau những biến cố trong cuộc sống.
Trước khi khép lại set diễn, Vũ Thanh Vân khuấy động sân khấu bằng loạt hit quen thuộc làm nên tên tuổi của mình như Đi theo bướm đêm, Em không. Một trong những điểm nhấn sớm của đêm nhạc là màn kết hợp giữa cô và Mỹ Anh trong Real love, mang đến không khí nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức lan tỏa.
Mỹ Anh và Nguyễn Hùng: Sự linh hoạt và chiều sâu
Tiếp nối là Mỹ Anh, mang sắc xanh dương của Sao Thủy, đại diện cho sự linh hoạt và hiện đại, mềm mại và đầy dịu dàng. Không gian âm nhạc chuyển sang một trạng thái mềm mại hơn, giàu tiết tấu hiện đại với những thể nghiệm âm nhạc đậm tính nghệ sĩ của Mỹ Anh. Trong các phần trình diễn, con gái ca sĩ Mỹ Linh luôn chủ động tương tác, liên tục khuấy động khán giả bằng những lời mời hòa giọng. Ở hầu hết các tiết mục từ Yên, Gentle, Baby, Zero hesitation, Mỗi khi anh nhìn em, tiếng hát từ dưới sân khấu vang lên, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ và người xem.
Ở phần giữa chương trình, Nguyễn Hùng - đại diện cho sao Thổ - mang đến màu sắc trầm hơn với loạt ca khúc thiên về chiều sâu như 5 ngón bàn tay, Ở trong khu rừng, Còn gì đẹp hơn. Không gian được mở rộng với Phép màu, tạo điểm chuyển nhẹ về cảm xúc trước khi chương trình bước sang phần sôi động hơn.
Phùng Khánh Linh và Hoàng Dũng: Năng lượng mạnh mẽ
Sự thay đổi rõ rệt diễn ra khi Phùng Khánh Linh xuất hiện với nguồn năng lượng mạnh của sao Kim và phong cách biểu diễn mang tính đối lập, sắc sảo và giàu năng lượng. Các ca khúc Em đau, Giả vờ, Anh là thằng tồi được trình bày liên tiếp, trước khi đẩy cao trào với Căn gác mùa hè và Quý cô say xỉn. Điểm nhấn nằm ở tiết mục song ca Cảm ơn người đã thức cùng tôi cùng Nguyễn Hùng, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.
Khép lại phần chính của chương trình, Hoàng Dũng xuất hiện với sắc đỏ của sao Hỏa, mang đến nguồn năng lượng sôi động qua các ca khúc Đôi mươi, Tách, Đoạn kết mới. Không khí được đẩy lên cao trào với Phonecert và Sâm-panh, kết hợp cùng vũ đoàn, tạo nên cái kết giàu năng lượng cho đêm diễn.
Encore bất ngờ và thông báo concert tiếp theo
Cao trào lớn nhất của đêm diễn được giữ lại đến cuối cùng, khi phần encore bất ngờ vang lên với A little dream of me. Toàn bộ 5 nghệ sĩ cùng quay trở lại sân khấu trong một khoảnh khắc không được báo trước, tạo nên phản ứng bùng nổ từ khán đài. Hàng nghìn khán giả đồng loạt đứng dậy, hòa giọng và tương tác cùng nghệ sĩ trong một không gian không còn ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả, chỉ có âm nhạc và niềm hạnh phúc bất tận.
Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng đã xác nhận SAO Concert sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 11.7, đánh dấu bước đi tiếp theo trong việc phát triển chuỗi concert định kỳ dự kiến 3 tháng một lần của nhà sản xuất.



