Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời tại Mỹ ở tuổi 46, để lại niềm tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả
Thông tin nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời tại Mỹ sau thời gian dài chiến đấu với bạo bệnh đã khiến làng giải trí Việt và người hâm mộ bàng hoàng, xót xa. Ở tuổi 46, giọng ca từng làm mưa làm gió với những ca khúc như Vì yêu, Tôi là ai em là ai đã ra đi thanh thản, kết thúc hành trình chống chọi với căn bệnh u xương hàm dai dẳng.
Đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa
Trên mạng xã hội, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Kasim Hoàng Vũ. Ca sĩ Siu Black nghẹn ngào viết trên trang cá nhân: "Em đã yên nghỉ, không còn đau đớn nữa em". Diễn viên hài Nhựt Cường cũng đăng tải hình ảnh nam ca sĩ kèm dòng chia sẻ đầy xúc động: "Tiễn biệt thằng em dễ thương, điển trai, phong trần Kasim Hoàng Vũ".
Nghệ sĩ Thúy Nga, người có mối quan hệ thân thiết với Kasim Hoàng Vũ và từng nhiều lần thăm hỏi anh trong thời gian điều trị bệnh tại Mỹ, không giấu được sự bàng hoàng. Cô chia sẻ ban đầu không thể tin khi nhận được tin báo từ bạn bè, đồng nghiệp. "Biết sức khỏe của Kasim không tốt, rất yếu nhưng bạn vẫn luôn cố gắng chống chọi với bệnh tật. Nếu thật sự quá đau đớn, nếu yên nghỉ là phương cách tốt nhất để đem lại sự bình yên, nhẹ nhàng thì mong linh hồn Kasim ra đi thanh thản", Thúy Nga bày tỏ.
Trong ký ức của nữ nghệ sĩ, Kasim Hoàng Vũ là người chăm chỉ, giàu nghị lực. Dù bệnh tật hành hạ, anh vẫn cố gắng làm việc, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. "Anh em nghệ sĩ luôn nhớ đến bạn", Thúy Nga viết đầy cảm xúc.
Tùng Dương nhớ về kỷ niệm Sao Mai điểm hẹn 2004
Ca sĩ Tùng Dương, người đồng hành cùng Kasim Hoàng Vũ trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004, đã gửi lời tiễn biệt đầy triết lý trên trang cá nhân. Anh chia sẻ: "Sáng ra nghe tin Kasim đã rời cõi tạm, lòng bỗng chùng xuống. Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian, cùng đi qua một đoạn đường rồi lại chia tay trong lẽ tự nhiên của sinh và tử".
Tùng Dương nhấn mạnh rằng dù Kasim Hoàng Vũ đã khép lại một kiếp nhân sinh, nhưng tiếng hát và những kỷ niệm đẹp từ Sao Mai điểm hẹn 2004 vẫn mãi in đậm trong lòng bạn bè và khán giả. "Cầu mong bạn nhẹ bước sang một cảnh giới an lành, buông hết những ưu phiền của cõi trần", anh viết.
Hành trình chống chọi bệnh tật đầy nghị lực
Những năm tháng cuối đời của Kasim Hoàng Vũ là chuỗi ngày đấu tranh không mệt mỏi với căn bệnh u xương hàm. Sau khi định cư tại Mỹ, nam ca sĩ 8X vẫn duy trì hoạt động ca hát, kinh doanh phòng thu và nhà hàng, đồng thời giữ đời tư khá kín tiếng.
Năm 2018, anh khiến nhiều người bất ngờ khi công bố chuyện có con. Trong một chương trình, Kasim Hoàng Vũ thừa nhận bản thân trở nên điềm đạm hơn từ khi làm cha. Anh từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi tự tay chăm sóc "bản sao nhí" của mình, cảm giác ấy khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Đến năm 2023, hình ảnh Kasim Hoàng Vũ với gương mặt gầy gò, hốc hác, khác hẳn vẻ phong trần trước đây đã khiến khán giả lo lắng. Anh lên tiếng giải thích mình mắc bệnh viêm khớp xương hàm và phải trải qua ca phẫu thuật ở vùng hàm và cổ, dẫn đến gương mặt bị lệch, một phần cằm biến dạng. Do gặp khó khăn trong việc ăn uống, có thời điểm anh sụt hơn 15 kg.
Những nỗ lực cuối cùng trước khi ra đi
Từ khi sức khỏe suy giảm, Kasim Hoàng Vũ gần như dừng mọi hoạt động nghệ thuật, không còn xuất hiện trên các sân khấu như trước. Việc kinh doanh nhà hàng tại Mỹ của anh những năm qua cũng gặp nhiều khó khăn, có thời điểm phải đóng cửa để tập trung chữa bệnh.
Đến tháng 9.2024, Kasim Hoàng Vũ hiếm hoi xuất hiện trong chương trình Tình nghệ sĩ tại Houston (Mỹ). Khi ấy, vì không thể nói chuyện, nam ca sĩ chỉ cúi đầu chào khán giả và viết lời cảm ơn trên trang cá nhân. Anh còn hứa rằng khi sức khỏe hồi phục sẽ sáng tác một ca khúc để bày tỏ lòng tri ân với đồng nghiệp và người hâm mộ.
Dù chống chọi bệnh tật, nam ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, ít khi than vãn với bạn bè. Khi sức khỏe tạm ổn, anh tự đứng bếp, duy trì công việc buôn bán và hạn chế hoạt động mạng xã hội. Hình ảnh cuối cùng Kasim Hoàng Vũ cập nhật trên trang cá nhân là bức ảnh chụp cùng mẹ vào dịp Giáng sinh 2025, để lại kỷ niệm ấm áp trước khi anh ra đi mãi mãi.



