Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình Dấu ấn tình ca, hai nhạc sĩ tài năng Hamlet Trương và Hoài An đã có những chia sẻ chân thành và đầy bất ngờ về hành trình sáng tác âm nhạc của mình. Cả hai đều tiết lộ những góc khuất ít người biết đến, từ nguồn cảm hứng cho đến những câu chuyện đời thực đằng sau các ca khúc nổi tiếng.
Hamlet Trương: Chất liệu từ văn học và trí tưởng tượng
Khi được hỏi về việc những hình ảnh xưa cũ thường xuất hiện trong các sáng tác của mình, Hamlet Trương thẳng thắn chia sẻ: “Ngày xưa, tôi rất thích học văn nên những hình ảnh ấy lúc nào cũng có sẵn ở trong tôi. Sau này, khi trở thành nhạc sĩ, đó là chất liệu dồi dào để tôi viết nên những tác phẩm của mình”. Anh nhấn mạnh rằng việc nhìn câu chuyện cũ với góc nhìn mới giúp anh dễ dàng tiếp cận khán giả và làm sống dậy tác phẩm xưa trong lòng thế hệ mới.
Chân thành là chìa khóa duy nhất
Nam nhạc sĩ cho biết: “Tôi nghĩ chỉ có một từ khóa duy nhất để mình an toàn trong việc khai thác, đó chính là chân thành”. Anh lấy ví dụ từ ca khúc Lan và Điệp 4, nơi thay vì chỉ trách móc nhân vật như thông thường, anh đi sâu vào những nỗi niềm riêng và góc khuất cảm xúc, mang đến sự cảm thông và gần gũi cho người nghe.
Nguồn cảm hứng từ trí tưởng tượng
Điều bất ngờ hơn cả, Hamlet Trương tiết lộ rằng phần lớn sáng tác của anh đến từ trí tưởng tượng chứ không phải trải nghiệm cá nhân. Anh chia sẻ: “Ca khúc này tôi tưởng tượng 100% nhưng sau đó vô tình lại đúng với hoàn cảnh của một đoàn lô tô. Khi viết bài hát ấy, tôi tưởng tượng bà bầu gánh bị lấy lại đoàn và bà bật khóc ra sao”. Anh cũng khẳng định: “Những bài hát đến từ chuyện tình thật của tôi ít lắm, chưa tới 5 bài. Đa số các sáng tác của tôi là tưởng tượng hoặc đến từ những người thú vị mà tôi gặp”.
Hoài An: Mối tình đầu ảnh hưởng sâu sắc
Cùng xuất hiện trong chương trình, nhạc sĩ Hoài An cũng có những trải lòng đầy xúc động về sự nghiệp sáng tác của mình. Anh thừa nhận việc chia sẻ về những câu chuyện thật đằng sau ca khúc là điều nhiều nhạc sĩ ngại ngùng, vì nó chạm đến góc riêng tư của đời sống cá nhân.
Hàng trăm ca khúc từ một câu chuyện
Hoài An tiết lộ: “Giai đoạn đầu, ít nhất có đến 200-300 bài hát trên tổng số khoảng 800 bài, tôi viết chỉ dựa trên một câu chuyện duy nhất, đó là mối tình đầu”. Anh giải thích rằng tình cảm đầu tiên mang lại nhiều cảm xúc phức tạp, từ trong sáng đến hối tiếc, giằng xé và mất mát, khiến anh không ngừng sáng tác.
Kết thúc đáng tiếc và sự hạnh phúc hiện tại
Nam nhạc sĩ chia sẻ chi tiết về mối tình đầu: “Người yêu đầu của tôi phải theo gia đình sang nước ngoài nên khi đó, tôi không thể làm cách nào để thay đổi được nên chuyện tình của cả hai đã kết thúc theo một cách rất đáng tiếc”. Tuy nhiên, anh bày tỏ: “Hiện giờ, người ấy rất hạnh phúc và tôi cảm thấy rất mừng, còn cảm xúc giữa hai người đã đóng băng từ thời điểm ấy”.
Chất liệu từ cuộc sống xung quanh
Ngoài trải nghiệm cá nhân, Hoài An cũng cho biết anh thường lấy cảm hứng từ cuộc sống xung quanh. Ví dụ, ca khúc Lời xin lỗi có thật sự khó nói do anh sáng tác và được ca sĩ Minh Tuyết thể hiện, lại bắt nguồn từ tựa đề một bài báo. Anh nói: “Cảm xúc khi sáng tác đôi khi toàn bộ đến từ trải nghiệm của bản thân, nhưng cũng có lúc chỉ là một nửa, một nửa còn lại được lấy chất liệu từ cuộc sống xung quanh”.
Qua những chia sẻ này, khán giả có cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình sáng tác âm nhạc, nơi cảm xúc chân thành và trí tưởng tượng phong phú đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên những tác phẩm đi vào lòng người.



