Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tôi quyết định dành tặng bản thân một kỳ staycation ngay tại trung tâm TP.HCM. Đó là một đêm nghỉ dưỡng tại phòng khách sạn trên tầng 62 của tòa nhà cao nhất thành phố, với tầm nhìn toàn cảnh ôm trọn sông Sài Gòn, cho phép tôi tận hưởng thời khắc pháo hoa rực rỡ từ một góc nhìn khác biệt.
Tận hưởng sự yên bình
Tôi đã đặt phòng từ hai tuần trước để có vị trí ưng ý. Căn phòng hai giường đơn có giá 4,3 triệu đồng một đêm. Check-in lúc 16h, tôi ấn tượng ngay với lớp kính cao từ sàn đến trần, tạo không gian 360 độ ôm trọn thành phố. Nội thất tông màu trang nhã, nệm êm ái và gối mềm mại giúp xua tan mệt mỏi. Hệ thống điều khiển thông minh qua bảng cảm ứng tại đầu giường cho phép tùy chỉnh đèn mà không cần rời giường. Tuy nhiên, do kính bao quanh, nhiệt độ phòng khá nóng nếu kéo rèm, tôi phải dùng dừa tươi và socola chào mừng để hạ nhiệt. Ngồi nhâm nhi nước dừa, ngắm thành phố từ trên cao, tôi cảm thấy thực sự dễ chịu. Sau đó, tôi ngâm mình trong bồn nước ấm với playlist yêu thích, thư giãn hoàn toàn.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng hồng nhẹ phủ lên thành phố. Tôi pha trà nóng từ minibar, ngồi bên khung kính, ngắm đường chân trời mờ dần trước khi màn đêm đến.
Hẹn hò với chính mình và ngắm pháo hoa từ tầng 66
Tối đó, tôi thưởng thức bữa tối tại nhà hàng buffet hải sản tầng 66. Vé buffet ngày thường 1,8 triệu đồng, dịp lễ tăng lên 2,6 triệu đồng. Thực đơn có tôm hùm, bò Wagyu, cua Cà Mau, hàu Pháp... Tôi chọn tôm hùm nguyên bản và nướng phô mai, kèm trà me – thức uống sáng tạo của nhà hàng. Vị chua nhẹ của me cân bằng độ béo, giúp tôi ăn thêm mà không ngán. Ngoài hải sản, buffet có sushi, bò hầm, sườn xào chua ngọt, gà nướng và món phở chọc trời danh tiếng. Tôi gọi một tô nhỏ, nước dùng trong, ngọt thanh, thịt bò Wagyu mềm.
Đang thưởng thức tráng miệng với bánh ngọt và kem, bầu trời bừng sáng bởi pháo hoa rực rỡ. Cả nhà hàng dừng lại, mọi ánh mắt hướng về cửa kính. Chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng ngày Giải phóng miền Nam. Tôi kết thúc bữa tối với bánh su kem hạt điều – vị bùi thơm, béo nhẹ, ngọt thanh. Dù không gian hơi ồn do đông khách, trải nghiệm vẫn xứng đáng.
Sau bữa tối, tôi trở về phòng và ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau, tôi dự định bơi tại hồ bơi vô cực tầng 47, đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới.



