Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) là vùng đất Nam Trung bộ hiền hòa với bề dày truyền thống cách mạng suốt hai cuộc kháng chiến. Với người Bình Thuận - Phan Thiết, từ lâu nay, chỉ cần nghe ba chữ 'đi thành phố' là đủ hiểu: đó là hành trình hướng về TP.HCM.
Cách gọi mộc mạc ấy không chỉ là thói quen ngôn ngữ, mà còn phản ánh một thực tế ăn sâu vào đời sống của người dân nơi đây. Từ những gia đình ở trung tâm Phan Thiết đến các vùng nắng gió như Phan Rí Cửa, Bắc Bình hay tận đảo Phú Quý, hiếm có mái nhà nào không có con cháu đang học tập, làm việc và sinh sống tại TP.HCM.
Tàu thuyền neo đậu trên sông Cà Ty, Phan Thiết, Lâm Đồng (Ảnh: Quế Hà).
Những chuyến xe trong đêm đi thành phố
Là người dân phố biển, ai cũng có nhu cầu khám chữa bệnh tuyến trên ở TP.HCM. Khi tuyến tỉnh quá tải hoặc không đáp ứng được điều trị chuyên sâu, suy nghĩ đầu tiên là 'đi thành phố'. Mỗi ngày, từ rất sớm, các nhà xe ở Phan Thiết đã nhộn nhịp đón khách, khởi hành lúc 2-3 giờ sáng để kịp giờ khám bệnh.
Anh Lê Khánh, tài xế nhà xe S.L, kể: '2 giờ chở bệnh nhân đi, chiều lại đón về, nhưng 1 giờ tài xế đã đi đón khách. Họ là khách quen đi khám bệnh, thăm con cái, không rành đường, nên nhà xe đón tận nhà, tối trả về tận nhà, đi riết thành thói quen.'
Đồi cát bay Mũi Né thu hút khách từ TP.HCM (Ảnh: Quế Hà).
Hạ tầng kết nối, tình cảm thêm bền chặt
Trước đây, từ Phan Thiết vào TP.HCM mất 5-6 giờ ô tô, nhưng nay với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Long Thành, thời gian chỉ còn khoảng 2,5 giờ. Sự thay đổi này tác động trực tiếp đến nhịp sống người dân, giúp họ có thể khám bệnh về trong ngày, thăm con cháu cuối tuần, hay mua sắm, du lịch dễ dàng hơn.
Không chỉ cao tốc, Phan Thiết còn có ga đường sắt ngay trung tâm, mỗi cuối tuần chở du khách từ TP.HCM đến Mũi Né.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, cho biết: 'TP.HCM không chỉ cung cấp cơ hội học tập, việc làm, y tế mà còn đem đến lượng khách du lịch lớn. Khu du lịch quốc gia Mũi Né đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, trong đó khách từ TP.HCM chiếm tỷ lệ lớn, nhất là dịp cuối tuần hay lễ.'
Ông Nguyễn Tư, cựu chiến binh ở Phan Thiết, chia sẻ: 'Trải qua hơn nửa thế kỷ, mối liên hệ giữa Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) và TP.HCM được bồi đắp sâu sắc qua kinh tế, văn hóa, du lịch. Sự kết nối ấy trở thành máu thịt, thấm sâu vào mỗi gia đình qua nhiều thế hệ.'
Người Bình Thuận - Phan Thiết có thể đi nhiều nơi, nhưng hành trình quen thuộc nhất vẫn là 'đi thành phố'. Bởi ở đó có con cái, công việc, bệnh viện tuyến trên, những cơ hội và giấc mơ vươn xa. Và từ những hành trình ấy, một mối liên kết bền chặt đã hình thành, lặng lẽ nhưng không thể tách rời.



