Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, phố cổ Hội An tiếp tục là điểm đến hấp dẫn khi thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài nước. Dù thời tiết khá oi bức vào ban ngày, ngay từ đầu giờ chiều, dòng người đã bắt đầu đổ về khu phố cổ.
Không khí nhộn nhịp tại phố cổ
Các tuyến đường trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh luôn trong trạng thái đông vui, nhộn nhịp. Nhiều thời điểm, du khách phải "nhích từng bước một" để tham quan và vui chơi. Du khách đến Hội An dịp này đa phần là khách từ Hà Nội và TP.HCM, còn lại là du khách thuộc các thị trường nước ngoài mới nổi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, châu Âu.
Check-in và ẩm thực
Rất đông bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt check-in tại một góc "sống ảo" quen thuộc ở phố cổ Hội An. Mỗi góc phố là một background, mỗi mét vuông có nhiều nàng thơ cùng tạo dáng. Nhiều du khách chấp nhận xếp hàng gần 30 phút chỉ để chờ mua các món ăn, thức uống đặc sản của Hội An. Các quán cafe có view sân thượng ở Hội An là lựa chọn yêu thích của nhiều du khách. Du khách ngồi kín một con hẻm nhỏ để thưởng thức món ăn vỉa hè.
Chùa Cầu và các hoạt động buổi tối
Khu vực Chùa Cầu là một trong những địa điểm đông du khách tham quan, chụp ảnh nhất. Hội An là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong những dịp lễ lớn. Càng về chiều và tối, khi thời tiết dịu hơn, lượng du khách đổ về khu phố cổ ngày một đông. Hai bên sông Hoài luôn trong tình trạng chen chúc người. Những người làm dịch vụ chèo thuyền ngắm cảnh có những ngày rất bận rộn. Dịp này, nhiều du khách đã cùng nhau thả hoa đăng cầu an, may mắn bên dòng sông Hoài khiến dòng sông càng thêm rực rỡ, lung linh. Du khách ngồi kín xem hát bài chòi.
Khu phố đêm và kỷ niệm gia đình
Khu phố đêm luôn chật kín người. Nơi đây trở thành địa điểm ăn vặt và "sống ảo" không thể bỏ qua cho bất kỳ du khách nào khi đến phố cổ Hội An. Các hàng quán ăn vặt tại đây luôn tấp nập khách. Một cặp đôi tranh thủ chọn cho mình góc "sống ảo" tại khu phố cổ. Một gia đình tranh thủ lưu lại kỷ niệm trong chuyến tham quan Hội An nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.



