Giới trẻ Sài Gòn đổ xô 'săn' hoàng hôn tại nhà thờ Tân Định hơn 150 năm tuổi
Khi ánh nắng chiều bắt đầu dịu đi sau 16 giờ, Ngô Đặng Trúc Linh và Phạm Thị Thanh Thùy, hai nữ sinh của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, đã có mặt trước nhà thờ Tân Định (số 289 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM) để chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn tại công trình kiến trúc nổi tiếng này. Những ngày gần đây, hàng loạt video với chủ đề "Nhà thờ hồng lúc hoàng hôn" được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã khiến hai cô gái trẻ không khỏi xuýt xoa và quyết định tận mắt trải nghiệm.
Cuộc đua 'săn' khoảnh khắc vàng
Trúc Linh chia sẻ: "Chúng em đã dành gần một tiếng đồng hồ để trang điểm trước khi đến đây chụp ảnh. Nhà thờ Tân Định chúng em biết từ lâu, nhưng mấy hôm nay thấy bạn bè liên tục đăng clip đẹp quá nên tranh thủ học xong buổi sáng, chiều chúng em rủ nhau chạy xe máy qua đây 'săn' ảnh hoàng hôn." Linh và Thùy thay phiên nhau chụp ảnh, nhưng do gần giờ tan tầm, người xe qua lại nhộn nhịp, thi thoảng cả hai phải dừng máy chờ xe đi qua để bắt trọn khoảnh khắc đặc biệt bên 'nhà thờ hồng' lúc hoàng hôn.
Từ khoảng 16 giờ, nhiều bạn trẻ đã rủ nhau tới sớm để tranh thủ 'săn' hoàng hôn tại nhà thờ hơn 150 năm tuổi này. Góc đường Hai Bà Trưng giao Đinh Công Tráng, ngay trước nhà thờ, trở nên đông đúc với hàng trăm người trẻ say mê chụp hình. Không chỉ giới trẻ Việt Nam, du khách quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ... cũng đổ về đây tham quan và tìm kiếm những bức ảnh đẹp.
Du khách quốc tế trầm trồ trước vẻ đẹp 'lâu đài hồng'
Yuliu (32 tuổi), một du khách đến từ Đài Loan, không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi lần đầu chiêm ngưỡng nhà thờ màu hồng ngoài đời thực. Cô chia sẻ: "Nhà thờ này thực sự rất đẹp, giống hệt một lâu đài cổ tích vậy. Một lâu đài màu hồng tuyệt vời. Nếu có dịp quay lại TP.HCM, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đến nơi này để chụp ảnh và tham quan." Yuliu là giáo viên Yoga, và trong chuyến du lịch Việt Nam lần này, cô đã lên kế hoạch tham quan TP.HCM và Mũi Né (Bình Thuận; nay là Lâm Đồng). Khi đến TP.HCM, cô thuê áo dài để chụp ảnh và được chủ tiệm gợi ý điểm chụp hình lý tưởng chính là nhà thờ Tân Định.
Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và sự bùng nổ nhu cầu
Với đầy đủ máy ảnh và phụ kiện, nhiếp ảnh gia Đặng Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ tại TP.HCM) nhanh nhẹn leo lên tầng 3 của một quán cà phê đối diện nhà thờ để chờ đón khách hàng. Anh cho biết: "Tôi theo nghề hai năm nay. Ở TP.HCM, khách thường đặt lịch chụp tại các điểm như Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng TP.HCM, Hội trường Thống Nhất, và đặc biệt là nhà thờ Tân Định. Từ Tết đến nay, đặc biệt là mấy ngày gần đây, lượng khách đặt chụp ảnh tại Nhà thờ Tân Định tăng đáng kể."
Anh Tuấn giải thích thêm rằng thời gian xếp hàng chụp hình ở đây cũng kéo dài hơn, nhất là vào cuối tuần, nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi theo thứ tự mà không chen lấn. Đa phần khách hàng của anh là người nước ngoài, và anh thường nhận lịch đặt trước từ nửa tháng hoặc vài ngày.
Nhà thờ Tân Định, được nhiều người trẻ gọi bằng cái tên thân thương "nhà thờ màu hồng" hay "nhà thờ hồng", không chỉ là một công trình tôn giáo lịch sử mà còn trở thành biểu tượng văn hóa thu hút, minh chứng cho sức hút du lịch đô thị của TP.HCM. Khi màn đêm dần buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên kiến trúc màu hồng tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc, khiến nơi đây mãi là điểm đến không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thích nhiếp ảnh và khám phá.



