Một nhóm 5 du khách Việt Nam vừa có chuyến khám phá Nam Tân Cương (Trung Quốc) kéo dài 16 ngày với tổng chi phí gần 300 triệu đồng. Khoản tốn kém nhất trong hành trình là 110 triệu đồng để thuê một chiếc 'nhà di động' (mobihome) - loại xe tích hợp không gian sinh hoạt như một căn hộ mini.
Hành trình tự do trên 'nhà di động'
Chị Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội), người đã đi qua khoảng 80 quốc gia, cho biết chuyến đi này là lần đầu tiên chị trải nghiệm du lịch bằng 'nhà di động'. Thay vì chọn tour thông thường với lịch trình dày đặc, nhóm của chị muốn đi chậm hơn để cảm nhận cuộc sống địa phương. Vì vậy, họ quyết định thuê một chiếc xe có sẵn giường ngủ, bếp và nhà vệ sinh, giúp di chuyển linh hoạt trên những cung đường dài.
Chị Ngọc chia sẻ: 'Khoảng cách giữa các điểm ở Nam Tân Cương rất xa, có ngày phải chạy 300-500km. Nhà di động giúp chúng tôi nghỉ ngơi, ăn uống ngay trên đường, rất tiện lợi.' Nhóm thuê xe với giá 2.800 tệ/ngày (khoảng 11 triệu đồng) và sử dụng trong 10 ngày, tổng cộng 110 triệu đồng, bao gồm cả tài xế lái xe.
Tiện nghi và bất tiện trên 'nhà di động'
Không gian bên trong xe rộng rãi hơn tưởng tượng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Nhờ đó, dù di chuyển liên tục, mọi thứ vẫn ngăn nắp. Chị Ngọc mô tả: 'Tôi có cảm giác như mang theo một căn hộ mini đi khắp nơi.' Xe còn giúp cả nhóm đỡ mệt hơn khi phải di chuyển qua vùng cao trên 4.000m; chỉ cần nằm nghỉ một lúc là cảm thấy dễ chịu hơn.
Tuy nhiên, việc sinh hoạt trên xe đòi hỏi sự gọn gàng. Nhóm hạn chế sử dụng nhà vệ sinh trên xe vì nước có hạn và không muốn ám mùi. Họ chủ yếu ăn uống bên ngoài vì đồ ăn Nam Tân Cương ngon và rẻ. Sau một đến hai ngày di chuyển, nhóm thường thuê phòng khách sạn để tắm giặt và thư giãn.
Ấn tượng về Kashgar và thiên nhiên hùng vĩ
Điểm dừng chân để lại ấn tượng sâu sắc nhất với chị Ngọc là phố cổ Kashgar. Thành phố hiện đại nhưng khu phố cổ mang không khí Trung Á với những con ngõ nhỏ như mê cung, nhà đất màu vàng và nhịp sống chậm rãi. Chị ở lại Kashgar suốt 3 ngày nhưng chỉ khám phá được một phần nhỏ.
Chị cũng choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ: sa mạc Taklamakan, núi tuyết gần 7.000m ở Pamir và đường cổ Bàn Long với hàng trăm khúc cua. Chị chia sẻ: 'Tôi thực sự khâm phục con người khi xây dựng được những tuyến đường xuyên qua môi trường khắc nghiệt như vậy.' Bên cạnh đó, văn hóa địa phương với những buổi uống trà, ca hát, nhảy múa cũng khiến chị nhớ mãi.
Chi phí và lời khuyên cho du khách
Tổng chi phí chuyến đi khoảng 55-60 triệu đồng/người, trong đó tốn kém nhất là vé máy bay và tiền thuê xe. Ăn uống, khách sạn tại Nam Tân Cương khá dễ chịu, nhiều nơi rẻ hơn ở Việt Nam. Chị Ngọc cho rằng Nam Tân Cương không phải điểm đến nghỉ dưỡng, mà dành cho những ai yêu thích khám phá và chịu được di chuyển đường dài. Chị khuyên du khách nên tìm hiểu trước về lịch sử giao thương Á - Âu, sa mạc Taklamakan hay thành cổ Kashgar để cảm nhận chuyến đi trọn vẹn hơn.



