Những Lễ Hội Khỏa Thân Ngàn Năm Ở Nhật Bản: Thanh Tẩy Và Tranh Giành Bùa Thiêng
Trong hơn một thiên niên kỷ, người Nhật đã bảo tồn các lễ hội khỏa thân quy mô lớn như một phần không thể thiếu của văn hóa truyền thống. Những sự kiện này không chỉ là nghi thức thanh tẩy, cầu an dịp năm mới mà còn gây nhiều tranh cãi do tình trạng thương tích thường xuyên xảy ra.
Thương Tích Và Tranh Cãi Trong Các Lễ Hội
Giới chức Nhật Bản gần đây ghi nhận sáu người nhập viện và ba người bất tỉnh tại lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri ở thành phố Okayama, miền tây nước này. Hàng năm, lễ hội này đều chứng kiến các vụ chấn thương khi hàng nghìn nam giới gần như khỏa thân, chỉ đóng khố, chen lấn nhau để tranh giành bùa thiêng. Dù vậy, những lễ hội khỏa thân vẫn được duy trì suốt hơn 1.000 năm và được chính phủ công nhận là di sản văn hóa.
Ba Lễ Hội Lớn Nhất Và Ý Nghĩa Tôn Giáo
Nhật Bản có ba lễ hội khỏa thân lớn nhất, tổ chức tại chùa Saidaiji Kannonin (tỉnh Okayama), chùa Kokusekiji (tỉnh Iwate) và đền Kuronuma (tỉnh Fukushima) vào cuối năm cũ và đầu năm mới – thời điểm lạnh nhất trong năm. Người tham gia thường khỏa thân, chỉ mang khố truyền thống fundoshi, dựa trên quan niệm cổ rằng con người cần trở về trạng thái thuần khiết như trẻ sơ sinh để cầu nguyện với thần linh Thần đạo hoặc Phật giáo.
Nghi Thức Thanh Tẩy Và Tranh Giành Bùa
Trước khi tham gia, người dự hội kiêng ăn thịt và dội nước lạnh ngoài trời để thanh lọc cơ thể, tạo ra hơi nước bốc lên từ da, tượng trưng cho sức sống. Sau đó, đám đông thực hiện nghi thức xô đẩy, vật lộn, với cao trào là màn ném bùa vào biển người để tranh giành quyết liệt. Tại chùa Kokusekiji, lễ hội Somin-sai diễn ra trong đêm mùa đông với nghi thức dội nước sông, cầu nguyện, và tranh đoạt túi bùa trên nền tuyết.
Suy Giảm Nhân Lực Và Sự Tham Gia Của Phụ Nữ
Lễ hội Somin-sai đã thông báo tổ chức lần cuối vào năm 2024 do cộng đồng tín đồ chỉ còn chín hộ gia đình, không đủ nhân lực. Trong khi đó, các lễ hội khỏa thân ngày càng thu hút phụ nữ tham gia, dù trước đây họ chủ yếu đảm nhiệm vai trò tổ chức và cổ vũ.
Nguồn Gốc Và Đặc Điểm Của Từng Lễ Hội
Lễ hội Saidaiji Eyo ở Okayama có nguồn gốc từ năm 1510, kéo dài 14 ngày với nghi thức ném thanh gỗ thiêng shingi trong bóng tối. Tại Fukushima, lễ Hayama gomori diễn ra trong ba ngày, tái hiện hoạt động trồng lúa và dâng biểu tượng phồn thực. Các chuyên gia như Francois Lachaud từ Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp nhấn mạnh rằng những lễ hội này chủ yếu bắt nguồn từ Thần đạo và tín ngưỡng dân gian, hơn là giáo lý Phật giáo.
Dù đối mặt với thách thức về an toàn và nhân lực, các lễ hội khỏa thân ở Nhật Bản vẫn là minh chứng sống động cho sự bền bỉ của văn hóa truyền thống, nơi người dân tìm kiếm sự thanh tẩy và khởi đầu mới mỗi dịp năm mới.



