Đà Lạt hồi sinh du lịch sau ngày đầu năm yên ả
Sáng 18-2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), Đà Lạt như vừa thức giấc sau một ngày đầu năm hiếm hoi yên tĩnh. Nếu mùng 1 (17-2) thành phố núi chìm trong không khí trầm lắng với những tuyến đường trung tâm vắng xe và hàng quán đóng cửa, thì sang mùng 2, nhịp sống du lịch đã quay trở lại rõ rệt. Xe khách 16 chỗ và 29 chỗ bắt đầu lăn bánh vào nội đô, nhiều quán cà phê bật đèn mở cửa, và các điểm du lịch chính thức hoạt động trở lại sau đúng một ngày nghỉ ngơi.
Không khí sôi động quanh Hồ Xuân Hương
Quanh Hồ Xuân Hương, thay vì vài nhóm người tản bộ thư thả như ngày hôm qua, là từng tốp gia đình dừng chân chụp ảnh lưu niệm. Trẻ con nô đùa chạy theo những chùm bóng bay sặc sỡ, trong khi người lớn thong thả tìm góc nắng ấm áp để nhâm nhi ly sữa nóng. Chị Hương, một du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: "Em chọn lên Đà Lạt dịp này không phải để chen chúc. Nhưng đúng là mùng 2 mới thấy thành phố vào guồng du lịch, có không khí mà vẫn chưa quá ngột ngạt."
Công suất phòng tăng dần và dự báo cao điểm
Dòng khách đổ về tăng nhanh kéo theo công suất phòng lưu trú tăng dần. Theo ghi nhận từ khu vực trung tâm, quỹ hơn 1.400 cơ sở lưu trú đã lấp đầy khoảng 70-75% trước Tết. Cao điểm dự kiến rơi vào giai đoạn từ 18-2 đến 21-2 (từ mùng 2 đến mùng 6), với xu hướng khách đặt phòng sát ngày còn tiếp tục tăng mạnh.
Điểm du lịch Thác Prenn thu hút đông đảo du khách
Tại cửa ngõ phía nam thành phố, khu du lịch Thác Prenn đón lượng lớn khách vừa tham quan, vừa đi lễ. Đại diện ban quản lý cho biết, ngày mùng 1, khách đến chủ yếu để dâng hương, còn tỉ lệ đặt phòng tại Tea Resort Prenn đạt 60-70% công suất. Riêng các đêm từ mùng 2 đến mùng 4 đã kín 100% công suất. Dịp này, Thác Prenn cũng thay đổi cách "giữ chân" khách bằng việc đẩy mạnh trải nghiệm thưởng trà - ngắm thác - viếng đền. "Dự kiến lượng khách tham quan tại Thác Prenn khoảng 5.000 khách mỗi ngày", đại diện ban quản lý cho hay.
Không gian tĩnh tại tại các ngôi chùa
Ở những ngôi chùa quen thuộc tại Đà Lạt, dòng người đi lễ đầu năm vẫn giữ nét trật tự, nhẹ giọng, không ồn ã. Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân phường Cam Ly - Đà Lạt, chia sẻ: "Gia đình tôi năm nào cũng đi chùa mùng 1, mùng 2 để lòng lắng lại, mong một năm yên ấm." Nhiều du khách đến Đà Lạt coi chuyến viếng chùa như một phần không thể thiếu của hành trình du xuân, đặc biệt khi thành phố có lợi thế tiết trời se lạnh và không gian rừng thông tạo cảm giác tĩnh tại.
Dự báo du lịch và so sánh với các dịp lễ khác
Thời điểm này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đưa ra dự kiến cụ thể về lượng khách sẽ đến Đà Lạt, Phan Thiết và Lâm Đồng nói chung trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, như mọi năm, kỳ vọng lượng khách dịp Tết Nguyên đán luôn cao hơn so với Tết Dương lịch. Ở dịp Tết Dương lịch vừa qua, toàn tỉnh Lâm Đồng ước đón khoảng 650.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ, với công suất phòng bình quân đạt 70-80%.



