Hành trình ly kỳ giải cứu du khách Áo lạc trong rừng sâu Lạng Sơn
Ba ngày sau khi được giải cứu khỏi khu rừng hẻo lánh ở Lạng Sơn, Florian, du khách quốc tịch Áo, vẫn chưa hết bàng hoàng về trải nghiệm kinh hoàng. Anh nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, thuê xe địa hình ở Hà Nội rồi bắt đầu hành trình phượt khoảng 2.000 km, đi qua nhiều cung đường như Hà Nội, Pù Luông (Thanh Hóa), Sa Pa (Lào Cai), Hà Giang (Tuyên Quang) trước khi lạc vào một khu rừng núi hiểm trở.
Sự cố bất ngờ giữa rừng sâu
Khoảng 16h30 ngày 31/3, Florian gửi tin nhắn cho anh Nguyễn Phan Minh Tuấn, chủ hệ thống cho thuê xe Tuấn Motorbike Rental, thông báo bị lạc trong rừng và không thể di chuyển. Một giờ sau, liên lạc bị gián đoạn hoàn toàn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Tuấn lập tức liên hệ với lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn để đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Theo lời kể của anh Tuấn, du khách này đã đi theo chỉ dẫn của Google Maps vào khu vực rừng núi. Trong quá trình di chuyển, Florian rẽ xuống một con suối để tìm nước uống, nhưng sau đó không thể điều khiển xe quay trở lại do địa hình trơn trượt và thể lực suy giảm. Anh buộc phải ở lại trong rừng qua đêm, đối mặt với cái lạnh và sự cô đơn.
Cuộc tìm kiếm xuyên đêm đầy gian nan
Chiều tối 31/3, tại khu rừng mà người dân địa phương gọi là "Ngàn Din" (Khau Khoang), giáp ranh thôn Lài Han, Hòa Bình (xã Xuân Dương) và Bản Piềng (xã Thái Bình) của tỉnh Lạng Sơn, một nhóm người đi tìm măng bất ngờ nghe thấy tiếng kêu vọng ra từ sâu trong rừng. Họ lần theo âm thanh và phát hiện một chiếc xe lạ mắc kẹt giữa bụi rậm, nhưng không thấy bóng dáng người nào. Trời nhá nhem tối, rừng núi càng thêm âm u, khiến không ai dám tiến sâu hơn.
Linh cảm có chuyện bất thường, người dân nhanh chóng báo tin cho trưởng thôn Triệu Hinh và tổ an ninh các thôn. Theo anh Hinh, lực lượng tại chỗ đã tổ chức tìm kiếm trong đêm, nhưng địa hình phức tạp cùng tầm nhìn hạn chế khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Cuộc tìm kiếm buộc phải tạm dừng khi chưa tìm thấy người gặp nạn.
Phát hiện và cứu hộ kịp thời
Sáng hôm sau, anh Triệu Văn Lưu, sống cách vị trí chiếc xe khoảng 3 km, nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ chủ xe. Anh Tuấn cho biết đang cố liên hệ nhờ hỗ trợ một du khách nước ngoài bị lạc trong rừng, sau khi tìm được số điện thoại của anh Lưu qua bản đồ. Anh Lưu lập tức báo tin cho trưởng thôn, đồng thời kết nối để hai bên liên lạc trực tiếp.
Gần như cùng lúc, ông Triệu Văn Hội thông báo có một người đàn ông lạ "trông giống người nước ngoài" đang đứng trước cửa nhà với biểu hiện bất thường. Khi anh Lưu đến nơi, trước cửa nhà đã có vài người dân tụ tập. Người đàn ông đứng lặng, vẻ mặt hoảng loạn, liên tục cầu cứu. Anh có dấu hiệu kiệt sức, đói khát và bị thương sau một đêm vật lộn trong rừng.
Rào cản ngôn ngữ khiến việc giao tiếp ban đầu gặp nhiều khó khăn. Anh Lưu đã dùng điện thoại, mở ứng dụng dịch để hỏi chuyện. Khi được hỏi có đói không, người đàn ông vẫn tỏ ra dè dặt trước đồ ăn. Chủ nhà kể lại, lúc đầu thấy người lạ đứng trước cửa, nói năng không rõ ràng nên khá sợ hãi, không dám lại gần.
Quá trình sơ cứu và đưa xe ra khỏi rừng
Trong lúc trò chuyện, người đàn ông nhiều lần nhờ giúp đỡ. Khi biết lực lượng địa phương đang hỗ trợ tìm cách đưa xe ra khỏi rừng, anh dần bình tĩnh hơn. Khi đã ổn định phần nào, Florian được mời vào nhà nghỉ ngơi, sơ cứu vết thương, cung cấp thức ăn và nước uống đầy đủ.
Một lúc sau, Công an xã Xuân Dương có mặt để xác minh thông tin, kiểm tra giấy tờ tùy thân. Một nhóm khoảng 6-7 người, gồm công an và người dân địa phương, được huy động vào rừng tìm phương án đưa chiếc xe địa hình ra ngoài an toàn.
Theo đại diện công an xã, trong quá trình di chuyển qua khu vực đồi núi, du khách đã gặp sự cố do địa hình dốc, trơn trượt và nhiều bụi rậm. Du khách bị thương ở chân, rơi vào trạng thái hoảng loạn giữa khu vực hẻo lánh. Nhóm cứu hộ phải luồn qua những bụi tre dày đặc để tiếp cận hiện trường. Sau nhiều nỗ lực, chiếc xe cuối cùng cũng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, trở lại đường an toàn.
Những khoảnh khắc xúc động và bài học kinh nghiệm
Khi trông thấy phương tiện của mình, Florian vô cùng xúc động, liên tục nói lời cảm ơn, ôm và bắt tay từng người. Anh lấy ra một xấp tiền khoảng 3 triệu đồng, gửi tặng như lời cảm ơn chân thành, nhưng mọi người đều từ chối một cách nhẹ nhàng. "Với chúng tôi, việc giúp một người gặp nạn không phải vì tiền, mà là điều cần làm", anh Lưu chia sẻ.
Theo anh Tuấn, xu hướng du khách nước ngoài thuê xe máy, đặc biệt là xe phân khối lớn hoặc xe địa hình để tự khám phá Việt Nam ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Các cung đường được ưa chuộng gồm tuyến phía Bắc: Hà Nội - Pù Luông - Sa Pa - Hà Giang - Bắc Kạn - Hạ Long hoặc tuyến dọc đường Hồ Chí Minh từ TP.HCM ra Đà Nẵng, Hà Nội.
Phần lớn du khách đều có giấy phép lái xe quốc tế hợp lệ, phù hợp quy định pháp luật Việt Nam. Đây là yêu cầu bắt buộc, bởi cả người thuê và đơn vị cho thuê đều có thể bị xử phạt nếu vi phạm. Doanh nghiệp luôn hướng dẫn kỹ du khách các kỹ năng cần thiết trước khi giao xe để đảm bảo an toàn tối đa.
Florian cũng không phải ngoại lệ. Anh có giấy phép lái xe quốc tế, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, mang theo đồ ăn và nước uống. Tuy nhiên, rủi ro vẫn có thể xảy ra khi di chuyển vào những khu vực địa hình phức tạp. "Có những cung đường trên Google Maps thực chất chỉ là lối đi rẫy của người dân. Người địa phương còn phải mang dao để phát cây mở đường, nếu khách không quen rất dễ gặp sự cố", anh Tuấn nhấn mạnh.
Khuyến cáo an toàn cho du khách
Từ sự cố này, đại diện doanh nghiệp khuyến cáo du khách quốc tế cần có giấy phép lái xe hợp pháp được công nhận tại Việt Nam, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như mũ bảo hiểm, găng tay và áo bảo vệ. Du khách nên hạn chế di chuyển một mình vào khu vực rừng núi, địa hình phức tạp, thay vào đó nên đi theo nhóm hoặc có người địa phương hỗ trợ.
Khi gặp sự cố, cần ưu tiên tìm đến khu dân cư gần nhất để nhờ giúp đỡ, thay vì cố giữ phương tiện trong điều kiện không an toàn. "Trong nhiều trường hợp, nếu không kịp gửi tín hiệu cầu cứu, việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Du khách nên đặt an toàn cá nhân lên trên hết. Người dân hỗ trợ rất nhiệt tình, từ thức ăn, nước uống đến phối hợp cứu hộ. Đó là hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam", anh nói.
Kết thúc hành trình đáng nhớ
Khi quay về Hà Nội, Florian tìm đến cơ sở cho thuê, hôn tạm biệt chiếc xe, khép lại hành trình trước khi dự định bay về Áo vào ngày 5/4. Những ngày qua, anh được người dân địa phương đưa đi tham quan, trải nghiệm các món ăn địa phương và sinh hoạt thường ngày. Trong những bữa cơm thân mật, nam du khách lần đầu thử uống bia theo cách hô "1, 2, 3", hòa mình như người bản địa.
"Cuộc sống của tôi quá ngột ngạt và áp lực, nên chọn đến Việt Nam để thư giãn, đi du lịch giải tỏa căng thẳng, cứ đi thôi. Không ngờ lại trải qua một sự cố như vậy, đi lạc đến nơi mà 'không ai nghĩ một du khách có thể đi lạc tới'", Florian tâm sự.



