Du khách chặn đường chụp ảnh ở khu phố ven biển Hàn Quốc gây lo ngại an toàn
Du khách chặn đường chụp ảnh ở Hàn Quốc gây lo ngại

Du khách chặn đường chụp ảnh ở khu phố ven biển Hàn Quốc gây lo ngại an toàn

Một khu dân cư yên tĩnh tại thành phố Donghae, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc đã bất ngờ trở thành điểm đến thu hút du khách nhờ khung cảnh nhìn ra biển Đông xanh thẳm. Tuy nhiên, hiện tượng du khách tràn xuống lòng đường chụp ảnh bất chấp xe cộ đang dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ và những rủi ro tiềm ẩn

Khu phố ven biển Mukho, với những con dốc uốn lượn và nhà cửa san sát trên sườn đồi thấp, đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Điểm nhấn thu hút đông đảo du khách là Eodal Samgeori – một ngã ba nằm cuối con dốc, nơi mở ra tầm nhìn toàn cảnh hướng ra biển, được mô tả như một bức tranh sống động. Góc chụp ấn tượng này đã biến nơi đây thành điểm check-in gây sốt, theo báo cáo từ Korea Times.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp mê hoặc ấy là những nguy cơ khó lường. Để có được những bức ảnh hoàn hảo với biển làm phông nền, nhiều du khách đã thản nhiên đứng giữa lòng đường, bất chấp xe cộ qua lại. Hành động này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gây cản trở lưu thông, khiến khu vực vốn yên bình trở nên hỗn loạn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Áp lực quá tải và giải pháp từ chính quyền

Tại ngã ba Eodal Samgeori, hàng chục du khách cùng lúc tụ tập chụp ảnh, và lượng người vẫn tiếp tục đổ về không ngừng. Khoảng 20 chỗ đỗ xe nhanh chóng kín chỗ, buộc nhiều người phải chọn phương án đi taxi. Sức hút tăng nhanh đã bộc lộ áp lực quá tải đối với một khu dân cư vốn chỉ quen với sự yên tĩnh.

Trước tình hình này, chính quyền thành phố Donghae đang phải đối mặt với bài toán nan giải về an toàn. Một quan chức thành phố cho biết, họ đang xây dựng kế hoạch du lịch tổng thể nhằm giúp du khách trải nghiệm Eodal Samgeori trọn vẹn hơn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến cư dân và đảm bảo an toàn. Trong đó, phương án xem xét tổ chức tuyến phố không xe cơ giới đang được cân nhắc như một giải pháp khả thi.

Sự hồi sinh của Mukho và xu hướng du lịch mới

Từng là một cảng biển sầm uất vào những năm 1970, Mukho sau đó rơi vào giai đoạn trầm lắng và chỉ mới thu hút trở lại trong vài năm gần đây. Từ tháng 3/2020, khi tuyến đường sắt nối Seoul – Mukho đi vào hoạt động, khu vực này trở nên dễ tiếp cận hơn bằng phương tiện công cộng. Du khách thường sử dụng nơi đây làm điểm xuất phát cho các cung đường dạo bộ ven biển thư giãn.

Từ ga Seoul, tàu KTX-Eum đến ga Mukho mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cả 8 chuyến tàu từ Seoul đi Mukho đều kín chỗ. Nhiều du khách cũng chọn lái xe riêng, chấp nhận hành trình khoảng 3 giờ để đến với điểm đến hấp dẫn này.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch đang chuyển dịch từ các đô thị lớn sang những thị trấn yên tĩnh, sức hút của Mukho tăng lên nhanh chóng. Nhờ hiệu ứng này, Donghae ghi nhận hơn 12 triệu lượt khách trong năm ngoái, tăng khoảng 600.000 – 700.000 lượt so với mức trung bình trước đó. Một lợi thế khác của Mukho là phù hợp với chuyến đi trong ngày, vì việc tham quan toàn bộ 10 điểm thuộc khu vực này chỉ mất khoảng ba giờ đi bộ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

So sánh với các địa danh nổi tiếng và tranh cãi về du lịch sống ảo

Khung cảnh tại Mukho được nhiều người nhận xét là gợi nhớ đến Kamakura – thị trấn ven biển nổi tiếng của Nhật Bản gắn với anime Slam Dunk. Một số ý kiến khác còn so sánh với bối cảnh trong các bộ phim của Studio Ghibli, hãng phim do Hayao Miyazaki đồng sáng lập. Tháng 7 năm ngoái, blog chính thức của thành phố Donghae thậm chí mô tả Eodal Samgeori là cảm xúc Ghibli thuần khiết được sao chép và dán lại.

Tuy nhiên, hiện tượng này cũng làm dấy lên câu hỏi: Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo? Theo Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường, việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ và gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên. Ông nhấn mạnh rằng, du lịch sống ảo có thể khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp thực sự của thiên nhiên, thay vào đó là những bức ảnh được chụp vội vàng, đôi khi bất chấp nguy hiểm.

Sự việc tại Mukho không phải là cá biệt, mà phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong du lịch hiện đại, nơi các điểm đến bị biến thành nền cảnh cho những bức ảnh trên mạng xã hội. Điều này đặt ra thách thức cho cả du khách và chính quyền trong việc cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ an toàn, môi trường.