Cây mai 70 tuổi ở Đồng Nai kết thúc mùa hoa sau khi thu hút hàng nghìn du khách
Ngày 23 tháng 2 (mùng 7 Tết), chị Trần Thị Bích Phượng, chủ nhân của cây mai 70 tuổi được mệnh danh là đẹp nhất nhì Đồng Nai, tọa lạc tại xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cho biết hoa trên cây gần như đã rụng hết. Điều này đánh dấu sự kết thúc của một chu trình làm đẹp cho đất trời khi xuân sang, sau một mùa Tết rực rỡ đầy ấn tượng.
Hàng nghìn người đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có
Theo chị Phượng, ước tính trong vòng 6 ngày từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, có khoảng hơn 3.000 người từ nhiều nơi khác nhau đã tìm đến cây mai nhà chị để vui chơi và chụp hình lưu niệm. Đám đông tập trung đông đảo nhất vào các ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 Tết, đúng vào thời điểm cây mai bung nở rực rỡ nhất, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục thu hút mọi ánh nhìn.
Cây mai không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với những du khách từ xa, cách hàng trăm cây số. Sự nổi tiếng của nó đã biến nơi đây thành một điểm check-in không thể bỏ qua trong dịp Tết Nguyên đán.
Những câu chuyện đặc biệt từ du khách phương xa
Một trong những du khách đáng chú ý là chị Nguyễn Kim Thúy, cư dân ở huyện Hóc Môn cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, cách cây mai Tân Phú khoảng 150 km. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, chị Thúy chia sẻ rằng do quá yêu thích vẻ đẹp của cây mai, chị đã quyết tâm đến tận nơi để chụp hình cho bằng được.
Vào sáng ngày 22 tháng 2 (mùng 6 Tết), chị cùng một người bạn đã thức dậy từ rất sớm, xuất phát lúc 4 giờ sáng bằng xe máy. Hai người thay nhau lái xe vượt qua quãng đường dài khoảng 150 km và đến nơi vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày. Chị Thúy cho biết dù lúc đó cây mai đã rụng hoa khá nhiều, nhưng nó vẫn giữ được vẻ xuất sắc hiếm có. "Đây là cây hoa đẹp nhất mà mình biết", chị Thúy thổ lộ. Trong buổi sáng hôm đó, chị đã thay tổng cộng 3 bộ đồ để tạo dáng chụp ảnh cùng cụ mai tuyệt đẹp này.
Hành trình tự lái xe ô tô vì đam mê
Một du khách khác cũng không kém phần nhiệt huyết là chị Diệu My, sống tại xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Chị My đã tìm đến cây mai sớm hơn, vào trưa mùng 3 Tết, với một hành trình đầy công phu. Chị cho biết đã tự lái ô tô chở theo hai đứa con, vượt qua chặng đường dài 85 km chỉ để được chụp ảnh với cây mai.
Chị My hồ hởi chia sẻ: "Bình thường đi xa như vậy là nhờ chồng hoặc bạn bè chở đi, nhưng vì mê chỗ này quá nên tự lái xe đi luôn, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ". Sau khi xúng xính trong những bộ đồ đẹp và tạo dáng chụp ảnh, chị vui vẻ nói: "Quá là xứng đáng luôn, mình đã thay 3 bộ đồ để cho buổi chụp hình mai hôm nay". Chị cũng gửi lời cảm ơn chủ nhà đã chăm sóc cây mai quá đẹp và hẹn sang năm cây sẽ còn rực rỡ hơn nữa.
Theo chị My, chị đã đi nhiều nơi và tìm đến nhiều cây mai đẹp để ngắm nhìn, nhưng đây là cây mà chị đánh giá là đẹp nhất, và ở Đồng Nai chưa có cây thứ hai nào sánh bằng.
Thông tin chi tiết về cây mai đặc biệt
Cây mai ở xã Tân Phú, Đồng Nai thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Vui, mẹ của chị Trần Thị Bích Phượng. Với bộ tàng rộng khoảng 7 mét và chiều cao 7 mét, cây mai này mỗi khi Tết đến lại bung nở rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Sự hấp dẫn của nó không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài mà còn ở câu chuyện lịch sử lâu đời, khiến hàng nghìn người tìm đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh mỗi dịp xuân về.
Nhiều người đã không ngần ngại khẳng định rằng đây chính là cây mai đẹp nhất Đồng Nai, một biểu tượng của mùa xuân và niềm tự hào của địa phương. Sự kiện này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, mang lại niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ cho du khách khắp nơi.



