Hai năm chờ đợi cho khoảnh khắc Mặt Trời xuyên cầu Sài Gòn
Sau hai năm kiên nhẫn chờ đợi, với không ít lần lỡ hẹn vì thời tiết không thuận lợi, nhiếp ảnh gia Phúc Lê (35 tuổi, TP.HCM) cuối cùng đã ghi lại được khoảnh khắc đặc biệt khi Mặt Trời lặn "trên" cầu Sài Gòn. Trong khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, dòng xe máy và ôtô hối hả di chuyển như đang đi xuyên qua quầng dương đỏ ối, tạo nên một hình ảnh vừa quen thuộc vừa kỳ vĩ.
Khoảnh khắc chỉ diễn ra vài phút mỗi năm
Chiều mùng 6 Tết Nguyên đán (22/2), trên lề đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phúc Lê dựng máy ảnh và hướng ống kính về phía cầu Sài Gòn. Anh cho biết, hiện tượng Mặt Trời "đi qua" cầu Sài Gòn chỉ xuất hiện trong 3-4 ngày mỗi năm, thường rơi vào tháng 2 và đôi khi lặp lại vào tháng 10 hoặc 11 tùy năm. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm thường trùng với mùa mưa của TP.HCM, khiến việc chụp ảnh gần như bất khả thi. Do đó, cơ hội rõ ràng nhất thường chỉ đến một lần duy nhất vào tháng 2.
"Nếu bỏ lỡ đúng thời điểm, người chụp sẽ phải chờ thêm một năm nữa", Phúc Lê chia sẻ. Anh giải thích rằng mỗi năm, thời điểm Mặt Trời giao với đỉnh cầu chỉ kéo dài vài ngày, sau đó quỹ đạo sẽ lệch dần sang phải. Giữa tháng 10, Mặt Trời có thể trở lại vị trí giữa cầu nhưng khả năng thành công rất thấp do mưa và mây dày.
Hành trình săn ảnh đầy thử thách
Phúc Lê lần đầu ghi lại khoảnh khắc này vào năm 2024, nhưng khi đó Mặt Trời đã lệch hẳn sang làn ôtô. Dù vậy, anh vẫn chụp được một số khung hình ấn tượng, đặc biệt là khoảnh khắc xe buýt số 43 đi ngang qua Mặt Trời. Năm 2025, anh lại lỡ hẹn vì trời nhiều mây mù, che khuất cảnh tượng.
"Năm nay, tôi chủ động sử dụng ứng dụng để theo dõi chính xác Mặt Trời, kết hợp kinh nghiệm những lần chụp trước để xác định đúng ngày và giờ", anh nói. Theo anh, chỉ cần lệch vài ngày, Mặt Trời sẽ rơi dần vào làn ôtô hoặc ra khỏi khung hình phía bên kia cầu.
Thời điểm anh chụp, chỉ có anh và bốn người bạn hiện diện. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội, nhiều du khách và nhiếp ảnh gia khác cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp này và mong muốn ghi lại khoảnh khắc tương tự.
Những điểm săn hoàng hôn khác tại TP.HCM
Ngoài vị trí lề đường Võ Nguyên Giáp, Phúc Lê cho biết mọi người có thể quan sát với góc nhìn cao hơn từ cầu bộ hành ga metro Thảo Điền bắc qua đại lộ. Anh cũng lưu ý về an toàn khi tác nghiệp dọc đại lộ này, vì xe cộ di chuyển xuống cầu rất nhanh và có thể gây nguy hiểm.
Cầu Bình Lợi cũng là một điểm đến được nhiều nhiếp ảnh gia "săn đón". Mặc dù mức độ choáng ngợp không bằng vị trí dưới chân cầu Sài Gòn, nhưng tại đây, người chụp có thể bắt được khoảnh khắc máy bay di chuyển qua Mặt Trời, thêm phần độc đáo cho bộ sưu tập ảnh hoàng hôn.
"Điều thú vị nhất của việc 'săn' hoàng hôn không chỉ nằm ở bức ảnh cuối cùng, mà ở quá trình chờ đợi và chứng kiến ánh sáng đổi thay từng chút một. Ở Sài Gòn vẫn còn những góc đẹp mà chúng ta chưa khai thác hết", Phúc Lê kết luận, nhấn mạnh niềm đam mê khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn của thành phố.



