Nguyên Chủ tịch VECOM Nguyễn Ngọc Dũng qua đời đột ngột ở tuổi 56
Thông tin ông Nguyễn Ngọc Dũng, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), qua đời chiều ngày 3/3 ở tuổi 56 đã gây chấn động và bất ngờ lớn cho toàn ngành thương mại điện tử (TMĐT) cũng như cộng đồng rộng lớn. Theo nguồn tin từ báo Người lao động, nguyên nhân cái chết của ông được xác định là do đột quỵ, một sự kiện đột ngột khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Cuộc đời và sự nghiệp đáng kính của ông Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng sinh năm 1970 tại Hà Nội, và ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch VECOM nhiệm kỳ IV từ năm 2021 đến 2025, trước khi được miễn nhiệm vào ngày 16/1 vừa qua. Trước khi lên nắm quyền lãnh đạo hiệp hội, ông đã có thời gian đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch kiêm Trưởng đại diện hiệp hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới doanh nghiệp TMĐT tại miền Nam.
Không chỉ là một nhà lãnh đạo, ông Dũng còn tích cực tham gia vào công tác giảng dạy, tư vấn và đào tạo về thương mại điện tử, pháp lý trong lĩnh vực này, cũng như thông tin truyền thông tại nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo trên cả nước. Ông được biết đến như một người khởi xướng và tham gia hội đồng giám khảo của nhiều cuộc thi liên quan đến TMĐT, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong ngành.
Những đóng góp nổi bật cho ngành thương mại điện tử Việt Nam
Trong thời gian tại vị, ông Nguyễn Ngọc Dũng đã lãnh đạo VECOM triển khai hàng loạt chương trình trọng điểm, thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng doanh nghiệp. Các sáng kiến như Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) và Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam đã trở thành những điểm nhấn quan trọng, giúp định hình và thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Ông cũng đưa ra nhiều đề xuất chính sách có giá trị, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.
Sự ra đi đột ngột của ông để lại một khoảng trống lớn, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn trong tình cảm của nhiều người. Thông tin về cái chết của ông nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng TMĐT và khởi nghiệp, nơi ông được biết đến như một người anh, một người thầy đáng kính.
Những lời chia buồn và kỷ niệm từ cộng đồng
Nhiều người đang làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về ông Nguyễn Ngọc Dũng. Dưới đây là một số lời nhắn gửi cảm động từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp:
- Cảm ơn anh Dũng đã đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ… vui buồn cùng chúng em hơn 10 năm qua. Mới còn cười nói với nhau tháng rồi, nay đầu tháng đã nghe tin dữ. Em chúc anh an nghỉ trong vòng tay Chúa.
- R.I.P anh Dũng, có dịp gặp anh tại nhiều sự kiện VECOM, và làm việc với anh vài dự án. Nói về TMĐT thì anh em trong giới biết về sự đóng góp to lớn của anh cho cộng đồng và xã hội. Yên nghỉ anh nhé!
- Vô cùng thương nhớ bạn Dũng - bạn đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp phát triển Thương mại điện tử của Việt Nam!
- Thương tiếc vô cùng người anh lớn của ngành. Quá đột ngột anh ơi! Mong anh yên nghỉ.
- Một ông anh thân thương trong xã hội, thật sự rất dễ thương và đáng yêu. Một người đóng góp vai trò và tinh thần rất lớn cho nền E-commerce của nước nhà. Anh là chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM, tổ chức đại diện tiếng nói cộng đồng doanh nghiệp TMĐT, kết nối doanh nghiệp nhà nước, quốc tế trong suốt nhiều năm qua. Quá đột ngột quá bất ngờ. R.I.P anh Dũng mập ơi!
- Nay nghe tin anh không còn, mình không thể tin được, 2 năm qua sao nhiều mất mát quá. R.I.P anh Dũng, anh đã làm mọi thứ tốt nhất cho nền TMĐT Việt Nam, mong anh luôn thanh thản.
- Hồi trước em làm outsource, em lấy nickname là Huy cùi bắp. Xong rồi anh Dũng bảo là: ‘Mày lấy nickname đó thì sao làm chuyện lớn được’. Thế là em bỏ luôn nickname. R.I.P anh Dũng.
- Em biết dù ở hoàn cảnh nào, tình huống nào, anh cũng luôn mong muốn giữ vững tâm thế và trạng thái phong độ nhất trong mắt những người thân của anh, và anh thật sự đã luôn làm được điều đó trong mỗi lần anh xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào, ở bất cứ buổi gặp mặt nào. Hình ảnh đó em tin là sẽ được ghi nhớ mãi trong tâm trí tất cả bọn em, tất cả những người thương quý anh trước đây, bây giờ và mãi mãi. Anh có bảo em là, không có gì là hoàn hảo trên đời, chỉ cần tâm an là có mọi thứ. Nên là bằng tình cảm không hoàn hảo này, bằng những lời tiễn biệt còn nhiều thiếu sót này, bọn em mong anh yên nghỉ ở cõi tạm này, tâm an trong một hành trình khác. Sự vắng mặt của anh từ hôm nay sẽ được nhắc tên với sự kính trọng và yêu thương về sau lâu dài, dành cho tất cả những sự cống hiến mà anh đóng góp cho ngành TMĐT Việt Nam cũng như tình cảm, sự hỗ trợ của anh dành cho những đứa em mỗi khi cần.
Sự ra đi của ông Nguyễn Ngọc Dũng không chỉ là một mất mát cá nhân mà còn là một tổn thất lớn cho ngành thương mại điện tử Việt Nam, nơi ông đã cống hiến cả cuộc đời. Di sản và những đóng góp của ông sẽ mãi được ghi nhớ và trân trọng trong lòng nhiều thế hệ.



