Cây bút C. Scott Brown của Android Authority đã nhận được Trump Mobile T1, chiếc điện thoại mang thương hiệu của Tổng thống Donald Trump, sau một năm đặt hàng và chờ đợi. Với mức giá 499 USD (khoảng 12,5 triệu đồng), Brown đã trải nghiệm và đưa ra kết luận: đây là một sản phẩm kém cỏi, không đáng để người dùng lãng phí tiền bạc.
Đập hộp và thiết kế: Nhựa rẻ tiền, gia công cẩu thả
Trump Mobile T1 được đóng gói trong hộp màu xanh đậm thiết kế tối giản, kèm ốp lưng TPU trong suốt có cảm giác rẻ tiền và dễ bị ố vàng. Điểm cộng là hãng tặng kèm củ sạc 33W và cáp USB-C bện dù màu đen-vàng cao cấp, điều hiếm thấy trong thời đại nhiều hãng đã loại bỏ phụ kiện sạc khỏi hộp.
Tuy nhiên, chất lượng hoàn thiện phần cứng gây thất vọng. Mặt lưng nhựa cho cảm giác rỗng, ọp ẹp, và công đoạn gia công xuất xưởng cẩu thả: ở một cạnh, tấm nền nhựa bị lệch so với khung nhôm, trong khi cạnh đối diện lại phẳng phiu. Màu vàng của máy chỉ thể hiện rõ dưới ánh đèn mạnh, còn trong điều kiện thông thường trông giống màu vàng mù tạt.
Màn hình: Công nghệ lỗi thời, cảm biến vân tay đặt sai vị trí
Màn hình OLED 6,8 inch được uốn cong dốc về hai cạnh bên, tạo cảm giác lỗi thời khi hầu hết các hãng lớn đã quay lại màn hình phẳng. Cảm biến vân tay quang học đặt quá thấp, chỉ cách viền dưới vài mm, gây khó khăn khi mở khóa bằng một tay và dễ làm rơi máy. Điểm tích cực duy nhất là các phím bấm vật lý được hoàn thiện tốt, cho độ nảy cao và phản hồi rõ ràng.
Cấu hình: Snapdragon 7 Gen 3 lạc hậu, RAM 12GB và bộ nhớ 512GB
Trump Mobile T1 sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 3, ra mắt cuối năm 2023 và vốn được định vị cho phân khúc giá rẻ. Việc con chip này xuất hiện trên máy giá 500 USD vào năm 2026 là cực kỳ lạc hậu. Theo Brown, chính xác chip này có trên OnePlus Nord CE4, thiết bị ra mắt cách đây hai năm với giá chỉ 300 USD tại Ấn Độ. Dù chip hoạt động ổn định cho các tác vụ cơ bản, nhưng với số tiền 500 USD, thị trường có nhiều lựa chọn vượt trội hơn.
Điểm sáng hiếm hoi là RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB, ấn tượng trong bối cảnh khan hiếm linh kiện. Pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc 30W có dây (kèm củ sạc), nhưng không có sạc không dây.
Phần mềm: Android gần như thuần, nhưng không có cam kết cập nhật
Giao diện tối giản, gần như Android gốc, mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Máy có cài sẵn hai ứng dụng: "Doctegrity" (nền tảng khám bệnh từ xa) và Truth Social (mạng xã hội của Trump), nhưng có thể gỡ cài đặt dễ dàng. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng là máy chạy Android 15 với bản vá bảo mật tháng 2/2026, và Trump Mobile không đưa ra lộ trình cập nhật nào trong tương lai. Brown lo ngại T1 sẽ không bao giờ nhận được bản cập nhật nào nữa, khiến thiết bị ngày càng kém an toàn.
Camera: Chính và tele ổn, góc siêu rộng tệ, watermark mặc định
Cụm camera sau gồm cảm biến chính 50MP, tele 50MP zoom quang 2x và góc siêu rộng 8MP. Camera góc siêu rộng có chất lượng cực kỳ tệ hại, theo Brown thì không nên dùng. Ngược lại, camera chính và tele cho ảnh khá tốt trong điều kiện đủ sáng, với độ tương phản và chi tiết ổn. Ứng dụng camera có đầy đủ chế độ: chụp đêm, chân dung, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mặc định mọi ảnh đều bị đóng watermark lớn ở góc dưới bên trái, dù có thể tắt trong cài đặt. Quay video tối đa 4K/30fps; nếu muốn 60fps hoặc HDR phải hạ xuống 1080p. Camera selfie 50MP cho chất lượng đủ dùng, có chế độ làm đẹp.
Kết luận: Chiếc điện thoại tồi nhất năm 2026, không nên mua
Với 499 USD, người dùng có thể mua Google Pixel 10a, Nothing Phone 4a Pro hay Motorola Moto G Stylus 2026, tất cả đều vượt trội hơn T1 ở mọi khía cạnh và có cam kết cập nhật phần mềm rõ ràng. Lợi thế duy nhất của T1 là bộ nhớ 512GB, nhưng không đủ bù đắp cho phần cứng lỗi thời, chất lượng hoàn thiện kém và hệ điều hành không được hỗ trợ. Brown kết luận: "Trump Mobile T1 là một chiếc điện thoại thông minh tồi, và lời khuyên chân thành là bạn tuyệt đối không nên mua nó." Nếu ra mắt cách đây 2-3 năm với giá rẻ hơn và có cam kết cập nhật, nó có thể là hiện tượng thú vị, nhưng ở năm 2026, đây là chiếc điện thoại tệ nhất cho đến thời điểm hiện tại.



