Bà Carine, một phụ nữ Pháp sống tại Toulouse, đã lấy lại khả năng ngửi hương hoa trong khu vườn của mình sau ca cấy ghép mũi ấn tượng. Bà cho biết mình đã có thể thở dễ dàng hơn kể từ khi được phẫu thuật tái tạo mũi.
Hành trình vượt qua ung thư và mất mũi
Năm 2013, Carine được chẩn đoán mắc ung thư xoang, buộc phải cắt bỏ toàn bộ mũi để cứu sống. Ca phẫu thuật thành công nhưng để lại khiếm khuyết lớn trên khuôn mặt. Bà đã sử dụng mũi giả nhưng nó không ổn định và thường xuyên bị rơi, khiến bà ngại ra ngoài vì sợ người khác nhìn thấy. Khứu giác của bà cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Công nghệ in 3D tạo nên chiếc mũi mới
Trước khi phẫu thuật cắt mũi, các bác sĩ đã lên kế hoạch phục hình cho bà Carine. Họ tạo ra một chiếc mũi nhân tạo độc đáo bằng vật liệu sinh học in 3D, được bảo quản trong đá cho đến khi công nghệ cho phép cấy ghép. Vào tháng 7/2022, các bác sĩ đã cấy chiếc mũi dưới da cẳng tay của bà Carine. Trong hơn 2 tháng, các tế bào và mạch máu phát triển bên trong chiếc mũi này. Sau đó, họ tiến hành cấy ghép mũi lên mặt bệnh nhân, nối các mạch máu bên trong mũi với mạch máu ở thái dương.
Quá trình phục hồi và kết quả kỳ diệu
Trong suốt quá trình, bà Carine phải đến bệnh viện nhiều lần để kiểm tra sự phát triển của mũi. Sau hơn 2 tháng, mũi phát triển thuận lợi và đủ điều kiện cấy ghép. Các bác sĩ đã ghép mũi cùng phần da bao bọc lên vị trí khiếm khuyết trên mặt, sử dụng kính hiển vi để nối các mạch máu. Ca cấy ghép thành công đã mang lại niềm vui lớn cho bệnh nhân.
Cuộc sống mới sau 8 năm khép kín
Hiện tại, bà Carine có thể thở tốt hơn, tự tin ra ngoài và trở lại cuộc sống bình thường sau 8 năm. Bà chia sẻ với 20 Minutes: "Tôi đã ở trong nhà suốt 8 năm qua. Khi bị bệnh, bạn tự cô lập mình và khuôn mặt là thứ bạn nhìn thấy đầu tiên. Giờ đây, tôi có thể ra ngoài, trở lại với cuộc sống. Thật kỳ diệu, vật liệu sinh học này là cơ hội cuối cùng của tôi. Nghiên cứu của các bác sĩ đã giúp tôi."



