Tiến sĩ AI tuổi 26 và cú rẽ định mệnh từ trò chơi Flappy Bird
Tiến sĩ AI tuổi 26 và cú rẽ định mệnh từ Flappy Bird

Nguyễn Hà Đông, cái tên từng làm mưa làm gió trong làng công nghệ với tựa game Flappy Bird, giờ đây đã trở thành một tiến sĩ trí tuệ nhân tạo (AI) ở tuổi 26. Hành trình của chàng trai sinh năm 1991 này là một câu chuyện đầy bất ngờ và cảm hứng.

Từ game thủ đến triệu phú

Năm 2013, Nguyễn Hà Đông, khi đó mới 22 tuổi, đã cho ra mắt Flappy Bird. Trò chơi đơn giản với một chú chim bay qua các cột ống nước nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Chỉ trong vài tháng, Flappy Bird đã đạt 50 triệu lượt tải về và mang về cho Đông khoảng 50.000 USD mỗi ngày từ quảng cáo. Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến anh choáng ngợp và quyết định gỡ bỏ game khỏi các cửa hàng ứng dụng vào tháng 2/2014.

Cú rẽ định mệnh

Sau thành công vang dội, thay vì tiếp tục khai thác danh tiếng, Đông chọn một hướng đi hoàn toàn khác: tập trung vào nghiên cứu AI. Anh theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, sau đó nhận học bổng tiến sĩ tại Đại học Aalto (Phần Lan). Tại đây, anh nghiên cứu về học sâu và thị giác máy tính, lĩnh vực cốt lõi của AI.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Năm 2017, ở tuổi 26, Nguyễn Hà Đông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trở thành một trong những tiến sĩ AI trẻ nhất thế giới. Luận án của anh tập trung vào việc cải thiện hiệu suất của các mạng nơ-ron tích chập, một kỹ thuật quan trọng trong nhận dạng hình ảnh.

Bài học về sự kiên trì

Chia sẻ về quyết định của mình, Đông cho biết: "Flappy Bird là một bước ngoặt, nhưng tôi không muốn bị gắn mình với một trò chơi. Tôi muốn tạo ra những thứ có giá trị lâu dài hơn. AI là tương lai và tôi muốn là một phần của nó." Sự chuyển hướng này cho thấy tầm nhìn xa và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới của chàng trai trẻ.

Câu chuyện của Nguyễn Hà Đông là minh chứng cho thấy thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn từ khả năng đưa ra những quyết định táo bạo và kiên trì theo đuổi đam mê. Từ một game thủ nghiện game, anh đã trở thành triệu phú, rồi gác lại danh tiếng để theo đuổi con đường học vấn, và cuối cùng là một nhà khoa học AI được kính trọng.

Hiện tại, Nguyễn Hà Đông tiếp tục làm việc trong lĩnh vực AI, tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển tại Phần Lan. Câu chuyện của anh vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người đam mê công nghệ và muốn tạo ra sự khác biệt.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình