Nghi thức tẩn liệm trang nghiêm Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn tại TP.HCM
Chiều ngày 23 tháng 3, nghi thức tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được cử hành một cách trang nghiêm và xúc động tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự hiện diện của Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kiêm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, cùng đông đảo các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân.
Lời chia sẻ xúc động từ Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng
Trong buổi lễ, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Đức Hồng y. Ngài nhấn mạnh rằng, theo quy luật tự nhiên, con người sinh ra, trải qua bệnh tật, già yếu và cuối cùng trở về với cái chết. Tuy nhiên, trong đức tin, cái chết không phải là chấm hết mà chỉ là một giấc ngủ dài, chờ ngày sống lại.
Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đã để lại một di sản đáng trân trọng, với 16 năm tận tụy phục vụ Tổng giáo phận, đào tạo nhiều thế hệ linh mục và luôn ước mong Giáo hội trở thành một gia đình hiệp nhất, chan hòa tình nghĩa, góp phần xây dựng xã hội an hòa, tươi sáng.
Cuộc đời và sự nghiệp của một vị mục tử nhân ái
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời vào lúc 17 giờ 22 phút ngày 22 tháng 3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, hưởng thọ 92 tuổi, với 61 năm làm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y. Sự ra đi của ngài là một mất mát lớn đối với Tổng giáo phận TP.HCM và toàn thể giáo dân.
Suốt cuộc đời, Đức Hồng y được biết đến như một vị mục tử giàu tình nghĩa và lòng nhân ái. Trong 16 năm đảm nhận sứ vụ tại Tòa Tổng giám mục TP.HCM, ngài đã có nhiều đóng góp quan trọng:
- Củng cố các ban ngành, hội đoàn truyền thống và thành lập thêm nhiều tổ chức mới, hướng đến việc loan báo Tin Mừng và gắn bó với đời sống xã hội, như các hội đoàn doanh nhân Công giáo.
- Quan tâm chăm lo đời sống và sứ vụ của linh mục, lập quỹ tương trợ để các cha an tâm phục vụ, đặc biệt trong lúc đau yếu, bệnh tật.
- Chú trọng công tác đào tạo, mở rộng cơ hội du học cho linh mục, nhất là tại Hoa Kỳ.
- Thúc đẩy đối thoại liên tôn, thành lập ban chuyên trách để tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các tôn giáo.
Những kỷ niệm sâu sắc từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM, người có 16 năm cộng tác với Đức Hồng y, đã chia sẻ những kỷ niệm xúc động. Ngài nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Hồng y đã giúp đời sống mục vụ của Tổng giáo phận dần khởi sắc sau giai đoạn trầm lắng.
Dù đã nghỉ hưu, Đức Hồng y vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động bác ái, đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người yếu thế và bệnh nhân HIV/AIDS. Ngài còn trăn trở với công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, thậm chí dành cả phần kinh phí cá nhân được hỗ trợ để đóng góp vào việc này.
Hành trình phục vụ và di sản để lại
Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn được tấn phong Giám mục và nhận nhiệm vụ tại Mỹ Tho vào năm 1993. Chỉ sau 5 năm, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, một giáo phận có vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội Việt Nam. Năm 2003, ngài được vinh thăng Hồng y, trở thành một trong những vị Hồng y tiêu biểu của châu Á, từng tham dự 2 mật nghị bầu Giáo hoàng.
Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014, ngài sống giản dị tại TP.HCM, tiếp tục âm thầm đồng hành cùng giáo dân và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người. Buổi lễ tẩn liệm không chỉ là dịp tưởng nhớ mà còn khẳng định những đóng góp to lớn của ngài cho Giáo hội và xã hội.



