Chiều ngày 23 tháng 3, một đoàn đại biểu cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ viếng trang trọng dành cho Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Đoàn công tác bao gồm đại diện từ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TPHCM, do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn.
Lời chia buồn từ lãnh đạo thành phố
Trong buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đã trịnh trọng ghi vào sổ tang những dòng tưởng niệm sâu sắc. Bà chia sẻ: "Đức Hồng y để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái, đức khiêm nhường và tinh thần đối thoại. Dưới sự lãnh đạo của Ngài, đời sống đức tin, lòng yêu nước của tín hữu Công giáo được nâng cao, trở thành một cộng đồng tín hữu kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo". Những lời này phản ánh sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của Đức Hồng y trong việc củng cố tinh thần đoàn kết và phát triển cộng đồng.
Tiếp nối nghi thức viếng tang
Sau phần nghi lễ của đoàn lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, cùng các thành viên trong đoàn đã tiếp tục đến viếng Đức Hồng y. Ông Đồng đã bày tỏ lời chia buồn chân thành và sâu sắc đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng giám mục Thành phố, các linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào giáo dân. Sự hiện diện của hàng trăm giáo dân trong buổi lễ đã tạo nên một không khí trang nghiêm, lặng lẽ tiễn biệt vị lãnh đạo tôn giáo kính yêu.
Thông tin về tang lễ và cuộc đời Đức Hồng y
Trước đó, nghi thức tẩn liệm cho Đức Hồng y đã được tổ chức một cách trang trọng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TPHCM. Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời vào lúc 17 giờ 22 phút ngày 22 tháng 3, hưởng thọ 92 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng cộng đồng Công giáo và xã hội.
Theo kế hoạch đã được công bố, thánh lễ an táng cho Đức Hồng y sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút đông đảo các tín hữu, lãnh đạo tôn giáo và đại diện từ nhiều tổ chức xã hội đến tham dự, nhằm bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng.
Sự ra đi của Đức Hồng y không chỉ là một mất mát lớn đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam mà còn để lại khoảng trống trong các hoạt động xã hội và nhân đạo mà Ngài đã dành cả đời cống hiến. Những di sản về lòng nhân ái, tinh thần hòa giải và sự gắn bó với quê hương sẽ mãi được ghi nhớ và trân trọng.



