Lễ an táng trang trọng cho Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Vào lúc 7 giờ sáng, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã nói lời tiễn biệt với Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn trước sự hiện diện của tang quyến. Sau đó, linh cữu của ngài được di chuyển từ Nhà Nguyện cổ ra lễ đài để chuẩn bị cho nghi thức an táng.
Thánh lễ an táng với sự chủ sự của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Thánh lễ an táng cố Đức Tổng Giám mục do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng làm chủ sự. Sự kiện này quy tụ 34 Đức Giám mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cùng hàng nghìn giáo dân từ khắp nơi tập trung về Trung tâm mục vụ thuộc Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn. Khuôn viên nơi cử hành thánh lễ chật kín người, thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với vị hồng y quá cố.
Những khoảnh khắc xúc động và lời phân ưu từ Vatican
Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam, đã có lời phân ưu trong không khí trang nghiêm. Những bài hát thánh ca được ca đoàn hợp xướng liên tục ngân lên, tạo nên bầu không khí thiêng liêng để tiễn đưa cố Đức Hồng y về với Chúa. Khoảng 11 giờ, linh cữu của ngài được đưa vào nhà nguyện bên trong Đại chủng viện thánh Giuse, nơi chỉ có các cha, soeur cùng thân nhân được phép tham dự trong lúc di quan.
Cảm xúc của giáo dân và sự tiếc thương sâu sắc
Maria Xuân Trang, một giáo dân từ phường Xuân Hoà, chia sẻ rằng bà xem Đức Hồng y như người ông, người cha trong cộng đoàn. Dù chỉ biết ngài qua hình ảnh và video, bà vẫn cảm nhận được sự gần gũi và luôn dành tình yêu mến đặc biệt. Là người đồng hương Cà Mau, bà tự hào khi Đức Hồng y luôn quan tâm, chăm lo đời sống giáo dân. Hôm nay, bà đã xin nghỉ việc để đến tiễn biệt ngài, cùng với hàng dài người xếp hàng vào nhà nguyện bày tỏ lòng thành kính.



