Đức Pháp Chủ Thực Hiện Nghi Lễ Tưởng Niệm Đồng Bào Tử Vong Do Đại Dịch COVID-19
Theo thông tin từ Giác Ngộ Online, bia tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19 đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phụng lập trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự. Sự kiện này diễn ra nhân dịp lễ tưởng niệm và kỳ siêu vào mùa Vu lan Phật lịch 2566, tương ứng với năm 2022, nhằm tôn vinh những người đã mất trong thời kỳ đại dịch.
Hành Trình Cầu Nguyện Và Tưởng Nhớ Của Đức Pháp Chủ
Sau khi hoàn thành nghi lễ cầu nguyện và thắp hương tại bia tưởng niệm, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, tức Đức Pháp chủ, đã di chuyển đến công viên số 1 Lý Thái Tổ, tọa lạc tại phường Vườn Lài, TP.HCM. Tại đây, ngài đã thực hiện nghi thức mặc niệm, cầu nguyện và đặt hoa để tưởng nhớ các đồng bào đã thiệt mạng vì COVID-19, thể hiện sự tri ân sâu sắc.
Sự Hiện Diện Của Các Vị Giáo Phẩm Và Lãnh Đạo
Buổi lễ có sự tham dự của nhiều vị giáo phẩm cao cấp, bao gồm trưởng lão hòa thượng Thích Minh Thông, người giữ chức Phó thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Cùng với đó là hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự và Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các thành viên Ban thư ký Văn phòng đức pháp chủ, chư tăng ni, và đại diện lãnh đạo địa phương, tạo nên một không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa.
Thông Điệp Nhân Văn Và Tâm Linh Từ Đức Pháp Chủ
Trong suốt buổi lễ, Đức Pháp chủ đã giữ im lặng để cầu nguyện, sau đó ngài đã bày tỏ lời tán dương đối với lãnh đạo TP.HCM và các đơn vị liên quan. Ngài nhấn mạnh rằng, nhờ sự quyết tâm và nỗ lực, công trình tưởng niệm này đã được hoàn thành trong thời gian ngắn, mang ý nghĩa nhân văn và tâm linh sâu sắc, góp phần an ủi những mất mát do đại dịch gây ra.
Đức Pháp chủ chia sẻ: "Có nghĩ, nhớ tới đau thương, mất mát mới có động lực để vượt lên khó khăn, quyết tâm xây dựng TP.HCM, xây dựng quê hương, đất nước phát triển và an lạc." Những lời này được ngài nói ra khi đến thăm viếng và tưởng niệm vào ngày cuối năm Ất Tỵ, chuẩn bị đón chào mùa xuân mới Bính Ngọ 2026, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng về tương lai sau những biến cố.
Khánh Thành Công Viên Số 1 Lý Thái Tổ: Biểu Tượng Của Sự Đoàn Kết
Vào tối ngày 12-2, TP.HCM đã chính thức khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ, một công trình được xem như biểu tượng ghi nhận sự chung sức đồng lòng của người dân thành phố trong việc vượt qua đại dịch COVID-19. Công viên này không chỉ là điểm đến cho người dân trong dịp Tết Bính Ngọ mà còn là nơi lưu giữ những ký ức về tình người và sự kiên cường, với thông điệp "Giọt nước mắt tan vào đất mẹ, tình người còn lưu mãi".
Sự kiện này cùng với nghi lễ của Đức Pháp chủ đã tạo nên một chuỗi hoạt động ý nghĩa, nhằm tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch và khích lệ tinh thần cộng đồng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.



