Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời ở tuổi 92 sau thời gian dài phục vụ Giáo hội
Sáng ngày 23 tháng 3, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức ký cáo phó thông báo sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục của giáo phận này. Theo thông tin từ cáo phó, ngài đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 17 giờ 22 phút, Chủ nhật ngày 22 tháng 3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, sau một thời gian điều trị bệnh. Đức Hồng y hưởng thọ 92 tuổi, với một cuộc đời dành trọn cho sứ vụ: 61 năm làm linh mục, 33 năm giữ chức giám mục và 23 năm trong tước vị hồng y.
Lịch trình tang lễ và các nghi thức tiễn biệt
Nghi thức tẩn liệm đã được cử hành vào lúc 15 giờ, thứ Hai ngày 23 tháng 3, để chuẩn bị cho việc tiễn đưa ngài. Thánh lễ an táng chính thức sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 27 tháng 3, cũng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, nơi ngài đã sống những năm tháng cuối đời. Sự kiện này dự kiến thu hút đông đảo giáo dân, tu sĩ và các thành phần Dân Chúa tham dự để cầu nguyện và tiễn biệt vị mục tử đáng kính.
Cuộc đời và sự nghiệp của một vị hồng y tiêu biểu
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, sinh năm 1934 và qua đời năm 2026, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử Giáo hội Việt Nam. Ngài được tấn phong giám mục và nhận nhiệm vụ tại Mỹ Tho vào năm 1993, chỉ sau 5 năm, vào năm 1998, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một giáo phận có vai trò quan trọng và năng động, nơi ngài được biết đến như một vị mục tử hiền lành, khiêm nhu và luôn gần gũi với cộng đoàn.
Năm 2003, ngài được vinh thăng lên tước vị hồng y, trở thành một trong những vị hồng y tiêu biểu của châu Á. Trong sự nghiệp của mình, ngài đã từng tham dự hai mật nghị bầu Giáo hoàng, góp phần vào các quyết định quan trọng của Giáo hội toàn cầu. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014, ngài sống một cuộc đời giản dị tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục âm thầm đồng hành với giáo dân và để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mọi người.
Những giờ phút cuối cùng và sự tiễn biệt của cộng đoàn
Theo thông tin từ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, ngày 22 tháng 3, ngài đã xuất viện và trở về Trung tâm Mục vụ. Trong những giờ phút cuối, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, đã đến thăm hỏi và chia sẻ. Cùng hiện diện còn có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác, cha Giám đốc Đại chủng viện và nhiều thân nhân của ngài.
Vào lúc 16 giờ 45 phút, linh mục Phaolô Nguyễn Đức Nguyên đã cử hành bí tích xức dầu bệnh nhân cho ngài, chuẩn bị tâm hồn cho hành trình cuối cùng. Đức Hồng y đã an nghỉ lúc 17 giờ 22 phút cùng ngày, trong sự hiện diện và những lời cầu nguyện chân thành của đại diện các thành phần Dân Chúa trong Tổng giáo phận.
Đến 20 giờ cùng ngày, các giáo xứ trong Tổng giáo phận đã đồng loạt đổ chuông sầu, tạo nên một không khí trang nghiêm và xúc động để tiễn biệt ngài. Cùng thời điểm, một Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt đã được cử hành tại Trung tâm Mục vụ, với sự tham dự của khoảng 20 linh mục, cùng đông đảo chủng sinh, tu sĩ và giáo dân, thể hiện tình cảm sâu nặng dành cho vị hồng y quá cố.



